Ngày 1/5, anh Trần Đức Tài (SN 1992), trú tại TP.Đà Nẵng cho biết, đã được ký hợp đồng, tiếp tục làm việc, là nhân viên bán vé xe buýt tại công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1. Anh rất vui khi được giải oan vì trước đó có thông tin mình bị cho nghỉ việc với lý do đuổi 1 học sinh xuống khỏi xe buýt. Cũng trong khoảng thời gian khó khăn này, anh Tài thấy, mình nhận được khá nhiều sự thương yêu của các anh em đồng nghiệp là lái xe, nhân viên bán vé xe buýt cùng công ty.
Về định hướng trong tương lai, anh Tài chia sẻ, vẫn mong muốn tiếp tục là nhân viên bán vé xe buýt, rồi sau đó sẽ học bằng lái xe ô tô và trở thành 1 tài xế. Nhiều người nhận định, nhân viên bán vé xe buýt hay lái xe buýt không phải là nghề giá trị. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, anh cảm thấy thích thú, tìm được niềm vui thích, mỗi ngày lại gặp được những người mới, được cống hiến cho xã hội… nên có ý định gắn kết lâu dài với nghề này.
“Theo tôi, nghề nào cũng là nghề, chỉ cần mình không cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Đồng thời, quan trọng hơn hết là khi làm việc, mình tìm được niềm vui, hạnh phúc với nghề”, anh Tài nói.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin anh Tài bị đình chỉ công việc khi đuổi hành khách là học sinh xuống xe vì không có tiền lẻ. Để làm rõ vấn đề, PV đã nhận được sự chia sẻ sự thật của anh Tài liên quan đến sự việc.
Anh Tài cho biết, vào ngày 1/4, tại điểm đón xe buýt Phan Đăng Lưu – Lê Thanh Nghị, có học sinh lên tuyến xe buýt số 7. Em học sinh này chưa mua vé tháng nên anh Tài nhắc nhở. Em học sinh đưa tờ 100.000 đồng để mua vé. Do trong túi anh Tài không có đủ tiền lẻ để thối nên mời em học sinh xuống xe để đổi tiền lẻ và có thể đi chuyến sau.
“Công ty quy định, vé xe buýt là 5.000 đồng. Trong trường hợp, nhân viên bán vé xe buýt cho hành khách lên mà không bán vé, xé vé, nếu bị công ty phát hiện thì nhân viên sẽ bị phạt 1 triệu đồng. Tôi nói chuyện với em học sinh một cách từ tốn chứ không đuổi em ấy như trên mạng xã hội thông tin. Tôi chỉ mong mọi người hiểu rõ vấn đề vì những ngày qua mình bị hiểu lầm, bị nhiều người xúc phạm”, anh Tài nói.
Anh Tài đã đề nghị phía công ty trích xuất camera để làm rõ vụ việc. Phía đại diện công ty trích xuất camera và cũng đã trả lời với nội dung, anh Tài nói chuyện nhỏ nhẹ, không đuổi em học sinh.
Trao đổi qua điện thoại, phụ huynh em học sinh cho biết, khi nghe được thông tin từ con trai thì phản hồi với phía công ty để chấn chỉnh nhân viên, phục vụ hành khách tốt hơn. Phụ huynh không hề mong muốn công ty đuổi việc anh Tài. Theo vị phụ huynh, nếu có quyết định đuổi việc nhân viên bán vé xe trong trường hợp này là quá nặng.
Đại diện công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 cũng xác nhận, anh Tài đã đi làm trở lại sau thời gian bị đình chỉ. Theo vị này, trước đó, có thông tin phản ánh chưa rõ ràng về anh Tài nên công ty chỉ có quyết định đình chỉ tạm thời chứ không phải cho thôi việc. Sau khi điều tra như nghe lời trình bày các bên, trích xuất camera… cho thấy, anh Tài không có sai phạm nên hết thời gian đình chỉ, anh Tài tiếp tục đi làm.
Theo vị này, riêng về người đi xe buýt, nên chuẩn bị tiền lẻ. Nhân viên xe buýt mong muốn nhận được sự chia sẻ của hành khách, vì, trong trường hợp, vài chục vị khách, ai cũng đưa tiền chẵn thì nhân viên xe buýt không có tiền lẻ để trả lại…