Nhát dao 'rửa thù xưa' của trai làng khi đi đám cưới

Nhát dao 'rửa thù xưa' của trai làng khi đi đám cưới

Thứ 6, 23/08/2013 | 14:40
0
Mâu thuẫn trước đó nhiều năm tưởng như đã rơi vào quá khứ, vậy mà trong khi “chén tạc, chén thù” tại đám cưới, cơn ngổ ngáo của gã thanh niên lại trỗi dậy.

Ngày 22-8, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm sau khi có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm số 12/2013/HSST ngày 31/5/2013 của TAND huyện Yên Thủy của bị cáo Bùi Văn Tiến (sinh năm 1985, trú tại xóm Cửa Lũy, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy).

Pháp luật - Nhát dao 'rửa thù xưa' của trai làng khi đi đám cưới
Bị cáo Bùi Văn Tiến phải chịu mức án 6 năm tù về hanh vi côn đồ của mình

Theo bản án sơ thẩm thì vào hồi 22h ngày 03-7-2012, Bùi Văn Tiến đến đám cưới một người bạn cùng xóm chơi. Tại đây, Tiến gặp một số thanh niên đang ăn uống. Thấy vậy, Tiến cầm chén vào mời rượu. Nhận thấy trong số người đang ăn uống có Quách Văn Thượng là người trước đây có mâu thuẫn với mình, Tiến đã về nhà lấy con dao vẫn dùng để đi phát nương giấu trong người đi ra đường để chặn đánh. Đến khoảng 23h thấy Quách Văn Thượng và bạn đi về, Tiến đã chặn xe lại và vung dao chém, nhưng không trúng. Thấy vậy, Thượng đã bỏ chạy, Tiến đuổi theo về phía đám cưới.

Trên đường bỏ chạy, Quách Văn Thượng đã nhặt được một đoạn gậy gỗ quay lại vụt trúng đầu Tiến. Bị đau nhưng Tiến vẫn dùng dao chém một nhát trúng vùng thái dương trái, một nhát trúng mỏm vai trái của Thượng. Cùng lúc đó, có Quách Văn Di là người cùng xóm chạy từ trong rạp ra xem cũng bị Tiến chém một nhát bằng sống dao vào cổ.

Sau khi bị mọi người can ngăn, Tiến bỏ ra đường tiếp tục đứng đợi Quách Văn Thượng. Sau khi Tiến bỏ đi được khoảng 5 phút thì anh Quách Văn Hậu và Quách Đình Cơ là người xóm Rộc (xã Hữu Lợi - Yên Thủy) lấy xe về. Trên đường về, cả 2 đã bị Tiến chặn đánh. Quách Văn Hậu bị Tiến chém bằng sống dao trúng vào vùng thái dương trái và cổ phải. Còn Quách Đình Cơ bị Tiến dùng sống dao chém trúng tay phải và một nhát vào đỉnh đầu rồi bỏ chạy. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tại bản giám định pháp y số 57/PY-GĐPY của Trung tâm giám định pháp y tỉnh đã kết luận Quách Đình Cơ bị chấn thương vùng đỉnh trán trái, chấn thương bàn tay phải, gãy xương bàn tay do vật rắn tác động. Những tổn thương trên đã gây tổn hại 15% sức khỏe. Còn tại bản giám định pháp y số 58/PY-GĐPY cũng đã kết luận Quách Văn Thượng bị chấn thương vùng đỉnh thái dương trái, vai trái do vật rắn có cạnh sắc tác động gây rách da, rạn vỡ xương thái dương trái, tụ máu dưới màng cứng vùng thái dương trái. Gây tổn hại 32% sức khỏe.

Với hành vi nêu trên, Bùi Văn Tiến đã bị TAND huyện Yên Thủy xử phạt 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Về trách nhiệm dân sự bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Không đồng ý với mức án trên, Bùi Văn Tiến đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, trước HĐXX phiên tòa phúc thẩm, Bùi Văn Tiến không đưa ra thêm được các chứng cứ mới để xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo đã xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận mức án mà TAND huyện Yên Thủy tuyên phạt. 

Theo An ninh Thủ đô

Cuộc đời người đàn bà lấy bia mộ trả thù tình

Thứ 3, 20/08/2013 | 09:39
Có lẽ, anh Hoàng Trọng S (SN 1967, trú tại Hà Nội) không thể ngờ được một ngày mình bị người khác “thờ sống” ngay trước cửa nhà.

Trút hận lên bé 8 tuổi để trả thù người tình cũ

Thứ 2, 19/08/2013 | 16:51
Mỗi lần thấy người tình được một người đàn ông lạ chở về, Mỹ lại nổi đoá cãi nhau với người tình.

Đòn hiểm ác trả thù tình cũ của người đàn bà

Thứ 6, 16/08/2013 | 08:37
Hận tình, Hằng chủ mưu vụ ghép ảnh đồi trụy của mình và người tình cũ dán quanh nhà anh này; thuê người lập bia mộ thờ sống tình nhân.

Người tố vụ nhân bản xét nghiệm: 'Tôi không sợ bị trả thù'

Thứ 3, 13/08/2013 | 16:18
“Tôi đưa vụ việc sai phạm ra công luận chủ yếu vì thương những người bệnh chứ không nhằm mục đích làm hại các đồng nghiệp”, chị Hoàng Thị Nguyệt, người tố vụ nhân bản kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức chia sẻ.

Ám ảnh 'voi rừng tấn công trả thù người'

Thứ 3, 23/07/2013 | 14:25
Trong một lần đi tiếp xúc cử tri về, anh Phan Văn Đức, phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn đã bị voi rừng đuổi. Anh Đức kể về nỗi hoang mang lúc đó của mình và của người dân bây giờ.

Nhiễm HIV, hại đời hàng loạt thiếu nữ trả thù tình

Thứ 2, 22/07/2013 | 09:44
Nghi bị lây nhiễm HIV từ gái làng chơi, Sơn liên tục lừa tình, tiền của các cô gái “nhẹ dạ cả tin” khác để trả thù. Đó chỉ là một trong số những chiêu thức trả đòn kinh dị của giới trẻ sau khi mối quan hệ đã “đường ai nấy đi”.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.