Đập lợn đất mua máy ảnh
Đó là câu chuyện của nhiếp ảnh gia Lê Trọng Vinh (SN 1988, xã Phố Thiều, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Ngay từ nhỏ, anh Vinh đã rất đam mê chụp ảnh và luôn ấp ủ ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia.
Anh Vinh chia sẻ: “Ngày còn nhỏ tôi rất yêu thích chụp ảnh, thế nhưng vì điều kiện lúc đó khó khăn nên chưa mua được máy ảnh. Tôi nuôi ý định mua máy ảnh bằng cách tiết kiệm trong con lợn đất, mỗi ngày một vài nghìn và sau thời gian tích cóp đến năm lớp 9 tôi đã quyết định đập lợn, lấy tiền mua máy ảnh”.
Kể từ ngày mua máy, anh Vinh rong ruổi khắp nơi ở để chụp ảnh, bất cứ khi nào cảm thấy có hứng là anh liền thỏa sức sáng tạo. Không qua bất kỳ một trường lớp đào tạo nào về bố cục, nhiếp ảnh thế nhưng “cái máu” nghề ảnh đã ăn sâu vào trong con người của chàng trai 8X ấy.
Tính đến thời điểm hiện tại, anh Vinh đã theo nghề nhiếp ảnh được 7 năm. Trong thời gian đó, anh đã gặp phải muôn vàn những khó khăn, trắc trở, nhiếp ảnh gia 8X chia sẻ: “Ngày tôi bắt đầu theo nhiếp ảnh, cũng gặp phải những khó khăn nhất định như việc làm sao để thu hút được khách hàng, quán mới mở chẳng có khách vì họ còn lo sợ tay nghề của mình. Dần dà, tôi tìm hiểu, học hỏi thêm kinh nghiệm của các anh chị nên cũng dần đi vào ổn định”.
Trong quá trình làm việc, anh Vinh nhớ nhất là lần chụp ảnh cho một cặp đôi rước dâu bằng xe kéo lúa và một cặp chú rể cõng cô dâu hơn 1km đường đồi núi. Những kỷ niệm đó với nhiếp ảnh gia này có lẽ không bao giờ quên được.
Khi nhắc đến thợ ảnh ở vùng quê, anh Vinh cho hay: “Ở quê, tôi vẫn thường xuyên chụp ảnh đám cưới, đám hỏi... Ở quê tôi, người dân rất thân thiện, họ quý những người làm nghề thợ ảnh như tôi, thậm chí, thấy tôi cầm máy ảnh là họ vui vẻ, nhường chỗ tác để chúng tôi làm việc".
Với nhiều người cho rằng nhiếp ảnh là nhàn nhã, thế nhưng với anh Vinh, mọi việc lại khác. Anh kể: "Mỗi bộ ảnh đều phải lên ý tưởng trước và chuẩn bị kỹ càng, không những thế có những hôm đi chụp ảnh sớm về khuya, người mệt rã rời nhưng vẫn cứ ngồi ôm máy tính để lọc ảnh trả cho khách”.
Từng “mù tịt” về máy tính
Còn với nhiếp ảnh gia Thái Nguyễn (tên thật Nguyễn Duy Thái) ở Chương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ cũng không giấu nổi niềm vui khi nhắc về nghề mà mình đang ngày đêm theo đuổi.
Anh Thái cho biết anh theo nghề nhiếp ảnh từ năm 2013 cho đến nay anh không nhớ nổi mình đã “se duyên” cho bao nhiêu cặp đôi. Chỉ biết rằng anh vẫn đang ngày đêm cống hiến hết mình về công việc mà mình đã chọn.
“Tôi không qua một trường lớp đào tạo này về nhiếp ảnh, thế nhưng những năm về trước anh trai mở tiệm ảnh và tôi đã theo anh học lỏm. Kể từ ngày đó, tôi cảm thấy thích thú và quyết tâm theo nghề”, anh Thái chia sẻ.
Với anh Thái, ban đầu theo nghề nhiếp ảnh gia đình anh không mấy ưng ý, vì cho rằng làm nghệ thuật vất vả mà khi đó ảnh ở trên quê anh cũng chưa mấy phát triển. Bên cạnh đó, anh còn là người “mù tịt” về công nghệ thông tin.
“Ngày đó, các thông số kỹ thuật trên máy ảnh, máy tính, tôi đều không biết, không hiểu gì. Làm nghề ảnh mà không biết gì về công nghệ thì coi như hỏng. Có đôi lúc thấy khó quá tôi đã nghĩ hay nghỉ nghề, nhưng bố mẹ động viên nên tôi đã cố gắng và cuối cùng đã làm được”, anh Thái cho biết thêm.
Nhiếp ảnh gia Thái Nguyễn chia sẻ thêm trong quá trình chụp ảnh, anh nhớ nhất là những bức ảnh ngoại cảnh cho các cặp đôi: “Để có được ảnh ngoại cảnh, có khi tôi phải ra khỏi nhà từ sáng sớm, hoặc trở về nhà khi tối mịt. Dù mệt nhưng tôi cũng cảm thấy vui vì đem lại niềm vui nho nhỏ cho các cặp đôi thông qua những tấm hình ưng ý”.
Cả anh Thái và anh Vinh đều không trải qua bất cứ một trường lớp đào tạo nào về nhiếp ảnh. Tuy nhiên, bằng lòng yêu nghề hai nhiếp ảnh gia mà nhiều người bạn của họ vẫn thường trêu “bất đắc dĩ” ấy vẫn đang ngày đêm miệt mài với niềm đam mê của mình.
Thanh Lam