Năm nay tôi 30 tuổi, hiện tôi có hai bé trai, một bé 4 tuổi và 1 bé 2 tuổi. Tôi không biết với các mẹ như thế nào nhưng thực sự để uốn nắn, dạy dỗ con với tôi luôn là một cuộc chiến.
Ngày áp lực với công việc, rồi chuyện gia đình, vợ chồng nhiều khi mâu thuẫn, về nhà yên bình được lúc là lại như chiến trận. Vì hai đứa nhà tôi xêm xêm nhau lại là con trai nên chẳng bạn nào nhường bạn nào, cứ hễ chơi là giành đồ của nhau. Nhiều lúc tôi thực sự không biết nên bênh thằng anh hay thằng em. Vì thực tế, bênh em nhiều hơn thì anh thực sự rất thiệt thòi. Tôi luôn cố gắng dành sự công bằng cho hai anh em, nhưng thực tế, tôi chưa làm được. Thằng anh vẫn luôn chịu thiệt.
Trong ký ức ngày còn bé, tôi luôn được mẹ cưng chiều. Tôi lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của mẹ. Khi mới có con, tôi vẫn nói với chồng tôi rằng: “Em đã được lớn lên trong tình yêu thương của mẹ bằng những ký ức đẹp đẽ, và em sẽ mang tình yêu thương của mình đắp đổi cho các con”.
Nhưng tôi đã sai!
Chỉ tình yêu thương thôi chưa đủ. Tôi đã sai trong cách giáo dục, cư xử và đối đãi với con. Vì thực tế, những lúc con tị nạnh nhau, những lúc con mè nheo, ương bướng, lỳ lợm không nghe lời, tôi không biết phải làm như thế nào. Nịnh nọt, dỗ dành con không được tôi sinh ra cáu gắt rồi quát mắng và thậm chí đánh con.
Và khi tôi cầm roi đánh con, tôi thực sự thấy mình bất lực!
Có bao nhiêu bạn từng như tôi, có bao nhiêu bạn từng hối hận ngay sau đó? Có bao nhiêu bạn tự hứa với lòng mình sẽ không đánh con nữa? Và có bao nhiêu bạn làm được?
Tôi đã từng băn khoăn, chẳng lẽ mình dạy con không thể không có đòn roi. Chồng tôi tặc lưỡi: “Không có cái roi, đố em nói con nghe lời!”. Quan niệm của tôi thì khác, đòn roi chỉ khiến tâm hồn con chi chít những vét. Tôi muốn con được sống trong sự yêu thương, tôn trọng và được phát triển toàn diện nhất.
Và rồi tôi loay hoay lên mạng tìm kiếm những phương pháp tốt nhất áp dụng cho con. Tôi đọc khá nhiều sách dạy con, rồi cả những phương pháp giáo dục sớm cho con… Nhưng rồi, tôi vẫn không thể áp dụng thành công, hay do tôi bị stress, hay do tôi quá nhiều phiền muộn sinh cáu bẳn rồi trút giận lên con?
Cho tới khi, tôi lướt Facebook và thấy khóa học “Bí quyết dạy con xuất chúng” của TS.Kỷ lục gia Trần Quốc Phúc trên màn hình máy tính. Tôi đã do dự, bởi với tôi, hai ngày phải gửi con để đi học là một việc rất khó, vì chồng đang đi công tác. Nhưng không hiểu sao có một động lực ghê gớm chỉ với mong muốn, làm sao thay đổi được con ngay bây giờ và tôi đã đăng ký đi học khóa học đó.
Thực sự chỉ sau 2 ngày ngắn ngủi, nhưng cảm xúc thật vỡ òa. Đó là một trải nghiệm quý giá mà thật tiếc nếu như ai đó bỏ lỡ.
Bài học đầu tiên và dường như lâu lắm rồi tôi đã lãng quên đó là bài học về lòng biết ơn, bài học về tình yêu thương và trân trọng những thứ đang hiện hữu trong cuộc sống của mình.
Từ lâu rồi, tôi mới được trở về sống trong cảm xúc thật của mình như thế, những phút giây lắng đọng, và những giọt nước mắt ân hận đã rơi…
Và tôi tin, sau giây phút ấy, hàng trăm những ông bố bà mẹ như tôi đã thức tỉnh.
Có lẽ đâu đó trong cuộc sống hằng ngày chúng ta vẫn gây ra những lỗi lầm cho người thân, cho chính con cái của mình mà ta thường bỏ qua. Nhưng điều đó vô hình đang nhân lên tổn thương của họ rất nhiều lần.
Khi tôi thực sự buông bỏ được những muộn phiền trong lòng, khi tôi trân trọng sự sống của mình đã là một điều giá thì tôi thực sự tìm được về lại chính con người biết yêu thương, biết khát khao hạnh phúc, biết thấu hiểu người khác. Tôi bắt đầu nhìn các con bằng một trái tim đầy bao dung, tôi nhìn người chồng và cha mẹ của mình bằng lòng đầy biết ơn. Và tôi đã sai, sai với họ rất nhiều.
Đó là động lực khiến tôi cần phải sống thay đổi, và là động lực giúp tôi có thêm niềm tin từng ngày giúp các con sống tích cực hơn.
Khi tư tưởng đã thông suốt, tôi bắt đầu tìm kiếm thêm những video mà thầy Phúc dậy trên internet về cách xử lý từng tình huống cụ thể để áp dụng với con. Và thật tuyệt, tôi áp dụng khá hiệu quả.
Sau 30 ngày kể từ khi trải nghiệm ở khóa học, lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được nuôi con không còn là một cuộc chiến. Nhờ những bài học thực hành trong Vườn tâm hồn tôi cùng con áp dụng, và thật tuyệt vời, các con tôi hợp tác một cách vui vẻ. Gia đình tôi vui vẻ và bình yên như chưa từng có. Và ngạc nhiên hơn, chồng tôi cũng bất ngờ khi không còn thấy tôi la rầy, quát mắng con mỗi ngày như trước nữa.
Đây là những trải nghiệm thực tế mà tôi đã học hỏi được từ khóa học “Bí quyết dạy con xuất chúng” của TS.Kỷ lục gia Trần Quốc Phúc. Khóa học không chỉ giúp các cha mẹ nhìn nhận ra vấn đề mấu chốt trong việc dạy con ở đâu và giúp bạn có thể “nhìn thấu" tất cả các biểu hiện của con, biết nguyên nhân và cách giải quyết. Cha mẹ hãy là những ông bố bà mẹ thông thái, đừng chần chừ, bởi nếu cha mẹ chậm 1 quyết định thì các con sẽ lỡ cả tương lai.
Bản thân tôi đã thực sự thay đổi để giúp gia đình mình hạnh phúc hơn. Còn bạn thì sao?
Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về khóa học tại TP.HCM trên webside: https://biquyetdayconxuatchung.richser.com
Hoặc khóa học tại Hà Nội trên https://biquyetdayconxuatchung.richser.com
Nga Quỳnh