Tết Trung thu ở viện dưỡng lão: Con thường xuyên tới thăm mẹ nhé!

Tết Trung thu ở viện dưỡng lão: Con thường xuyên tới thăm mẹ nhé!

Thứ 2, 28/09/2015 | 12:30
0
Tết trung thu 2015 gần 80 cụ già tại trung tâm Nhân Ái ( Hà Nội) quây quần đón một cái Tết Trung thu ấm áp. Ngỡ tôi là con gái mình, cụ U. (95 tuổi) nói: 'Sau này con thường xuyên tới thăm mẹ nhé!'

Tết trung thu 2015 gần 80 cụ già tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi Nhân Ái (đường Văn Tiến Dũng, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng các nhân viên của trung tâm đã quây quần đón một cái Tết Trung thu ấm áp...

Tết Trung thu năm nay, nhiều nhà hảo tâm cũng đã tới đón Tết Trung thu cùng các cụ để các cụ thấy ấm lòng khi những ngày đoàn viên như thế này phải xa gia đình.

Xã hội - Tết Trung thu ở viện dưỡng lão: Con thường xuyên tới thăm mẹ nhé!

Các nhà hảo tâm tới thăm các cụ nhân ngày tết đoàn viên

Xã hội - Tết Trung thu ở viện dưỡng lão: Con thường xuyên tới thăm mẹ nhé! (Hình 2).

Các cụ ở trung tâm nhận quà của các nhà hảo tâm nhân Tết Trung thu

Khi bước chân vào căn phòng nhỏ, tôi thấy gương mặt các cụ ai toát lên sự phấn khởi, thế nhưng từ sâu thẳm trong tấm lòng của các cụ mỗi người đều mang trong mình một số phận, một nỗi niềm riêng...

Cụ Hoàng Thị U. (95 tuổi, quê tại Huế) chẳng còn minh mẫn để nhận ra con cháu mình. Khi tôi tới gần cụ, gương mặt cụ rạng rỡ hắn, ngay lập tức cụ kéo tôi lại gần và hỏi: “Con đến thăm ai? Có phải con là con gái ta không? Sao lâu lắm con chẳng tới thăm ta?”. Câu hỏi của cụ khiến tôi thoáng chút bối rối.

Rồi cụ vừa nói vừa vuốt tay lên mái tóc tôi như thể lâu lắm rồi mới được thể hiện tình yêu thương. Thế nhưng, sau cùng cụ lại nhìn tôi đầy đăm chiêu và bảo: “Ta ở đây có rất nhiều bạn, ngày nào cũng cùng nhau kể chuyện. Đường xá xa xôi, con đi lại thăm ta như thế tốn kém”.

Đúng là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, ngay cả khi gần đất xa trời, trí tuệ chẳng còn minh mẫn nhưng tình thương, sự lo lắng mà cụ dành cho con cháu mình vẫn vẹn nguyên. Tới lúc này, tôi chẳng thể kìm nổi lòng mình, hai hàng nước mắt cứ thể lăn dài trên má.

Thấy tôi khóc, cụ lại vỗ vai tôi: “Ngoan nào, đừng khóc, có ta đây rồi đừng khóc”.Tôi cố cắn chặt l

Cùng chuyên mục

Mỹ đánh vào điểm yếu trong “pháo đài kinh tế” của Nga

Thứ 3, 07/05/2024 | 06:00
Phép thử tiếp theo sẽ diễn ra vào mùa hè, khi gã khổng lồ LNG Nga Novatek đặt mục tiêu vận chuyển lô hàng đầu tiên từ dự án Artic LNG 2.

Đề xuất quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú

Thứ 2, 06/05/2024 | 22:31
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú (thay thế Nghị định 62/2021/NĐ-CP) gồm 4 chương, 19 điều.

Giám sát việc thực hiện hóa đơn điện tử tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Thứ 2, 06/05/2024 | 21:56
Đó là một trong những yêu cầu của Tổng cục Thuế đối với các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công văn số 1780/TCT-DNL.

Ngoại trưởng Ukraine thúc giục EU chuyển sang nền kinh tế thời chiến

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:54
“Nếu chúng ta muốn duy trì hòa bình ở châu Âu, chúng ta phải chuyển sang nền kinh tế thời chiến, dù điều đó nghe có vẻ nghịch lý…”, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba nói.

Từ 1/1/2025, thành phố, thị xã nào không được phân lô bán nền?

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:00
Tới đây, khi Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực, sẽ có thêm 81 thành phố, thị xã không được thực hiện phân lô bán nền.