Vụ cháy lớn xảy ra và khoảng 14h hôm nay (31/3), tại chợ Quang (Thanh Liệt - Thanh Trì – Hà Nội) đã thiêu rụi toàn bộ khu chợ rộng hàng nghìn mét vuông, các tiểu thương bất lực khi chứng kiến hàng hoá bị thiêu rụi.
Có mặt tại hiện trường vụ cháy, PV báo Người Đưa Tin, ghi nhận, khu chợ 2 tầng rộng hàng nghìn mét vuông bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh khiến toàn bộ hoàng hoá nằm bên trong các ki-ốt bị cháy và hư hỏng nặng. Chỉ có một vài ki-ốt nằm phía bên ngoài gần cổng chợ được nhiều người dùng búa đinh lớn để đập tường cố gắng cứu hàng hoá ra ngoài.
Lực lượng CSGT đã phải ngăn đường, phân luồng điều tiết giao thông để xe chữa cháy có thể tiếp cận hiện trường một cách thuận lợi nhất. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động hàng chục xe cứu hoả tới hiện trường để dập lửa. Lực lượng PCCC đã rất vất vả để tiếp cận ngọn lửa do khu chợ có nhiều hàng hoá dễ cháy.
Là người đầu tiên phát hiện thấy ngọn lửa bùng lên, anh Tuấn (một tiểu thương bán hàng tại chợ Quang) kể lại: “Vào khoảng 14h, chỉ còn hai vợ chồng tôi ở lại chợ đang nghỉ trưa do nhà xa, thì nghe thấy mấy anh bảo vệ hô cháy. Hai vợ chồng chạy ra xem đã thấy lửa và khói phát ra ở ki-ốt chăn ga gối đệm ở tầng 1”.
“Tôi cùng với các anh bảo vệ lấy bình cứu hoả nhưng không thể dập được lửa, vì ngọn lửa bốc lên to quá ki-ốt thì bị khoá chặt nên không thể phá khoá ra để dập lửa. Chỉ trong 3 đến 5 phút, ngọn lửa đã bùng phát rất lớn rồi lan rộng ra cả khu chợ. Chúng tôi bất lực, chỉ biết hô mọi người chạy nhanh ra khỏi chợ”, anh Tuấn kể lại.
Nói về nguyên nhân phát ra ngọn lửa, anh Tuấn cho hay: “Ngọn lửa phát ra từ ki-ốt bán chăn, ga, gối, đệm rồi cháy lan sang khu vực bán vàng mã và quần áo ở bên cạnh nên mới bùng phát lớn và nhanh đến như vậy. Thực sự, lửa bùng phát quá nhanh khiến chúng tôi không kịp dập lửa, toàn bộ hàng hoá không lấy ra ngoài được”.
“Khu chợ gồm có hai tầng, tầng 2 dành cho khu tập gym còn tầng 1 thì tiểu thương bán các mặt hàng như: Chăn, ga, gối, đệm, giày, dép, thực phẩm,... Chúng tôi trắng tay mất rồi không còn gì nữa vì toàn bộ tài sản được đầu tư hết vào đây”, anh Tuấn buồn bã nói.
Cũng chưa hết bàng hoàng, chị Thuỷ (nhân viên phòng tập gym ở tầng 2 của chợ) kể lại: “Khi tôi đang ở phòng tập gym trên tầng 2 thì nghe thấy mọi người hô hét. Tôi chạy xuống tầng 1 xem đã thấy lửa và khói đang cháy nên vội vàng bỏ chạy”.
Chị Thuỷ cho biết thêm: “Khi tôi chạy từ tầng 2 xuống mới biết là lửa cháy từ khu ki-ốt bán chăn, ga. Chúng tôi cố gắng dắt xe máy ở tầng 1 ra ngoài nhưng do xe khoá cổ nên không thể dắt được".
Liên quan tới vụ cháy, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Hữu Phong, Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt cho biết: “Hiện nay, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Chúng tôi chưa ghi nhận thiệt hại về người, còn hàng hoá thì đang thống kê thiệt hại”.