“Tôi sắp có một cuộc gặp mang lại sự mất mát lớn đối với Hoa Kỳ, những kẻ ganh ghét và thua cuộc nói như vậy đó”, ông Trump tweet.
“Những vụ bắt giữ con tin, các cuộc thử nghiệm, nghiên cứu và phóng tên lửa đã dừng lại, và những học giả mà ban đầu cho rằng tôi đã sai thì giờ họ không còn có thể nói được gì nữa! Chúng ta sẽ ổn thôi”, nhà lãnh đạo Mỹ viết.
Tuy nhiên, trong dòng tweet này, Tổng thống Trump đã viết sai chính tả cả hai từ “tên lửa” và “dừng lại”. (Ông viết “missile – tên lửa” thành “missle”, “stopped – dừng lại” thành “stoped”).
Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng đăng tải rất nhiều dòng tweet khác liên quan tới cuộc gặp lịch sử với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
“Cuộc họp giữa các quan chức và đại diện các bên vẫn đang diễn ra tốt đẹp và nhanh chóng… nhưng tới cuối cùng thì điều đó không quan trọng. Chúng ta sẽ đều biết, sớm thôi, việc có hay không một thỏa thuận thực sự, chứ không giống như những gì trong quá khứ, có thể xảy ra”, ông Trump viết.
Theo Straits Times, sáng nay 12/6, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã gặp mặt tại Singapore.
Hai người đã có cú bắt tay diễn ra trong 12 giây, sau đó cả hai trao đổi ngắn gọn trước khi cùng bước vào phòng hội đàm.
Trên hành lang tiến tới phòng hội đàm, Tổng thống Trump đã vài lần vỗ vào lưng Kim Jong-un. Ông Trump cũng đã giơ ngón tay cái ra dấu hiệu đồng ý khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định “chúng ta đã vượt qua tất cả” trở ngại để tới cuộc gặp này.
Xem thêm: Tại sao ông Kim Jong-un cần dàn vệ sĩ chạy theo xe?