Ước mơ ngược đời

Ước mơ ngược đời

Thứ 6, 20/04/2018 | 10:36
0
Nhìn mấy tư gia của 2 ông nguyên Chủ tịch TP.Đà Nẵng vừa bị công an khám nhà, dư luận mắt tròn mắt dẹt.

Đen: Ông còn ham hố “phấn đấu” nhà to, biệt phủ nữa hay không hả?

Đá: Tại sao không? Mình có tiền, mình hoành tráng, sợ gì?

Đen: Nhìn gương mấy ổng “có tóc” vừa xộ khám chưa. Lúc tại vị thét ra lửa, “trảm” đâu chết đấy, giờ chính ông bị “trảm” mới đau.

Đá: Ông nói cũng có lý. Nhìn mấy tư gia của 2 ông nguyên Chủ tịch TP.Đà Nẵng vừa bị công an khám nhà, dư luận mắt tròn mắt dẹt.

Đen: Đại cảnh, tiểu cảnh nhà nào cũng lung linh. Các ông ấy phải lo việc chung, làm thêm thì không thể, chuẩn lương liệu có làm nổi cái sân cỏ Nhật không.

Đá: Chắc tài sản “bố mẹ để lại”, hồi môn của phu nhân hay buôn chổi đót, chạy xe ôm?

Đen: Chả tin nổi. Dân nuôi lợn thì ế ẩm, phải giải cứu này nọ. Chạy xe ôm thì “ăn đòn” te tua… ngàn đời không ngóc cổ lên được.

Đá: Bất biết lý do gì, nhưng làm cái anh “đầy tớ” mà giàu cỡ ấy, “chủ” ngậm ngùi lắm.

Đen: Ăn chẳng bõ. Giờ kẻ vô khám, tha hồ ngẫm nghĩ sự đời. Người “cấm đi khỏi nơi cư trú”, nơm nớp lo sợ.

Đá: Cả hai ông này hình như đều “hạ cánh” rồi mà.

Đen: Phải, hạ cánh nhưng không an toàn.

Đá: Có khi nào các vị ấy ước ngược không nhỉ?

Đen: Là sao, đơn giản điều ước mà cũng xuôi với ngược.

Đá: Ước được làm thảo dân. Nghèo tý nhưng thảnh thơi. Như tôi đây, tha hồ cà phê chém gió, chả ai quản thúc, cấm đoán.

Đen: Có phải “quan” nào cũng “oách” như 2 vị ấy đâu. Bạn tôi đứng đầu tỉnh nọ, giản dị như anh nông dân. Nhà vẫn đơn sơ trên đất bố mẹ chia, chồng 1 nơi, vợ 1 nơi, cuối tuần mới đoàn tụ.

Đá: Thời nào cũng cần những vị quan thanh liêm, thương dân nghèo, chẳng màng bổng lộc.

Đen: Ổng đầu tỉnh quắt mặt vì thương dân. Mưa đá, lở núi, ông đều đến tận nơi, nắm tình hình, lên phương án hỗ trợ…

Đá: Chắc chắn được dân tin, dân yêu. Mong có nhiều lãnh đạo “gần dân” như thế.

Đen: Để không bao giờ có ước mơ ngược, quan… tham có 1 ngày khát khao được làm dân đen.

Đ.Đ

 

Người Đà Nẵng nói gì khi đồng loạt 2 cựu Chủ tịch vướng lao lý vì Vũ "nhôm"

Thứ 4, 18/04/2018 | 19:51
Người dân khá buồn, thất vọng nhưng cũng kỳ vọng nhiều khuất tất, sai phạm sẽ được làm sáng tỏ sau động thái của bộ Công an đối với 2 đời Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Bán bao nhiêu chổi đót để xây được biệt phủ?

Thứ 6, 15/09/2017 | 06:30
“Kê khai tài sản nhưng phải công khai, phải làm rõ được nguồn gốc tài sản. Anh đi bán bao nhiêu cái chổi đót để mua được xe, xây được biệt phủ”, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH nói.
Cùng tác giả

Nhận về mình sự hi sinh

Thứ 4, 20/06/2018 | 15:43
Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Bỏ tiền tỷ rước bong bóng cá, chữa bệnh nhà giàu?

Thứ 5, 19/10/2017 | 10:14
Bong bóng một số loài cá đang được rao bán trên thị trường, rẻ cũng vài triệu 1kg, có loại đến bạc tỷ. Có gì đặc biệt trong đó mà giá khủng đến vậy?

Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:25
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh.

Tại anh tại ả

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bà Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội, tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản...