Cậu bé đến với chương trình “Wings of song” và mang theo một bức hình tự vẽ, trong bức tranh cậu vẽ bản thân mình và một chú ngựa đang nó chuyện với nhau bằng âm nhạc. Khi ban giám khảo hỏi em đang dùng tiếng hát của mình để giao lưu với muông thú em đã gật đầu. Sau đó em bắt đầu ra sân khấu với cây đàn của mình, nhưng khi em vừa bắt đầu cất tiếng hát cả khán phòng đã ồ lên kinh ngạc.
Ban giám khảo nghe xong không khỏi thốt lên: “Trời ạ… không thể tin vào tai mình nữa”, “Giọng khỏe thế này đến cả người lớn chưa chắc đã hát được”, “Ban đầu nghe có gì đó là lạ nhưng càng nghe lại thấy cần có một kỹ thuật thật tốt mới có thể hát được”, “Cậu bé đang cất lên tiếng nói của thiên nhiên, thật rung động và dạt dào”.
Được biết, giọng hát “điện tử” của cậu bé 6 tuổi này thực chất là một kỹ thuật đỉnh cao của người Mông Cổ: Kỹ thuật hát song thanh. Hát song thanh, một kĩ thuật hát được biết đến trên thế giới với cái tên Tuvan Throat Singing, Khoomei (Khơ mây), Hooliin Chor. Là một biến thể đặc biệt của hòa âm giọng hát, được hình thành và phát triển từ Mông Cổ, Nội Mông, Tuva và Siberia. Nó được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể năm 2009 dưới cái tên Nghệ thuật hát Mông Cổ, Khơ mây.
(Tổng hợp)