Một nhân viên tại khu bảo tồn động vật hoang dã mồ côi Otisville ở New York, Mỹ mới đây đã ghi lại khoảnh khắc ấm lòng giữa con gấu nâu có tên Jenny và người chăm sóc Jim Kowalczik.
Đoạn video cho thấy Kowalczik nằm gọn trong vòng tay ôm của chú gấu Jenny, trong khi con vật to lớn liên tục có những cử chỉ âu yếm với người chăm sóc trước khi cả hai chìm dần vào giấc ngủ.
Gấu Jenny (15 năm tuổi), là một cá thể gấu nâu Syria. Nó là trường hợp đặc biệt tại Trung tâm Otisville khi không thể thả trở lại môi trường tự nhiên. Con vật cần sự chăm sóc của con người và sẽ tiếp tục đồng hành với Kowalczik tại trung tâm trong thời gian tới.
(Tổng hợp)