Lễ giao quân năm này có phần "đặc biệt" hơn các năm khác, các tân binh được trang bị khẩu trang đo thân nhiệt nghiêm ngặt trước dịch COVID - 19. Dù tự hào khi con được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc nhưng người thân vẫn bịn rịn rơi nước mắt khi tiễn con lên đường.
Tại buổi giao nhận quân, các tân binh đều rất phấn khởi, nêu cao tinh thần và trách nhiệm đối với quê hương cũng như đối với đất nước, và hứa với bản thân sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó.
Năm 2020, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có 173 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó tuổi đời từ 18 đến 25. Đây là những thanh niên có đủ điều kiện về thể chất cũng như trình độ văn hóa và đáp ứng được yêu cầu tuyển quân theo quyết định.
Các tân binh được trang bị khẩu trang y tế và được đo thân nhiệt trước khi bước vào buổi lễ giao quân.
Do nguy cơ dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra nên công tác tổ chức được rút gọn tối đa nhưng không vì thế mà thiếu đi sự long trọng, trang nghiêm của một buổi lễ giao nhận quân.
Để đảm bảo sức khỏe cho các tân binh, tại buổi Lễ giao nhận quân huyện Nghi Lộc đã diễn ra cách nhanh chóng, đúng yêu cầu và được kiểm soát chặt chẽ trong việc phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona.
Giây phút bịn rịn chia tay người thân của các tân binh.
Xúc động hình ảnh tân binh ôm người yêu để lên đường nhập ngũ.
Xa người thân, xa gia đình, bạn bè để lên đường nhập ngũ, nhiều chàng trai không tránh khỏi sự bịn rịn...
Sáng 12/2, nhiều địa phương khác trong toàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Được biết, năm 2020, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 3.100 chỉ tiêu tuyển quân. Có 2.387 thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2; 4 đang viên, 1.120 đã học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; 135 người có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; 664 thanh niên thuộc đồng bào dân tộc ít người và 173 thanh niên tôn giáo...
Để phòng chống dịch COVID - 19, công tác tổ chức được rút gọn tối đa nhưng không vì thế mà thiếu đi sự long trọng, trang nghiêm của một buổi lễ giao nhận quân.
Hoà cùng không khí hội tòng quân trên cả nước, sáng nay 11/2, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại SVĐ huyện Đông Anh để động viên các chiến sĩ lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.
Để nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, UBND TP. Hà Nội yêu cầu chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề và cán bộ, công chức, viên chức để phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở.
Sau khi được tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, 5 đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã viết đơn xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
Trong cuốn nhật ký ở chiến trường, liệt sĩ Nguyễn Quang Số đã dành 4 trang giấy viết cho con gái mình. Người lính đó tâm sự với con gái về chiến tranh,....
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.
Trong cuốn nhật ký ở chiến trường, liệt sĩ Nguyễn Quang Số đã dành 4 trang giấy viết cho con gái mình. Người lính đó tâm sự với con gái về chiến tranh,....
Đại lộ Vinh - Cửa Lò sẽ trở thành tuyến đường “huyết mạch” khi Tp. Vinh chính thức được mở rộng về phía biển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An.
Với mục tiêu đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững.
Tuyến đường đi vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, hình thành trục giao thông huyết mạch, kết nối vùng miền, phát triển kinh tế - xã hội.
Trong cuốn nhật ký ở chiến trường, liệt sĩ Nguyễn Quang Số đã dành 4 trang giấy viết cho con gái mình. Người lính đó tâm sự với con gái về chiến tranh,....
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.
Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quang Lộc thì những ký ức về một thời khói lửa chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí. Những trận đánh, hay từng “con chim sắt” của Mỹ - Nguỵ bốc cháy cứ dần hiện về trong trí nhớ dù ông đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”…