Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Biển Xanh Việt Nam Toàn cầu 2015, vì quá nỗ lực tham gia các hoạt động cộng đồng làm sạch môi trường biển, kêu gọi mọi người ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường biển cho nên Á hậu Kim Nguyên đã bị sút gần 5kg. Sau khi nghỉ ngơi ít ngày, sức khỏe của cô gần như đã hồi phục ổn định.
Xuất hiện tại buổi gặp gỡ báo chí, Kim Nguyên trông thật xinh xắn khi khoác lên mình chiếc váy dạ hội sang trọng của nhà thiết kế Trương Thanh Hải.
Á hậu Kim Nguyên xinh tươi rạng ngời.
Đến dự buổi gặp gỡ thân mật này có hơn 60 đại diện của các đơn vị báo đài cùng NTK Hoàng My, NTK James Khang, NTK Đinh Bách Đạt, diễn viên siêu mẫu Hùng Trần, Nam Phong, Đàm Thanh, LyLi Nguyễn,...
Á hậu Kim Nguyên là một người khá kín tiếng, vì thế dường như ít ai biết đến những ngày tháng cơ cực và những nỗ lực mà cô đã phải cố gắng rất nhiều để có được thành công như ngày hôm nay. Khi được hỏi về cuộc sống của mình suốt thời gian qua, khó khăn lắm Kim Nguyên mới dằn cảm xúc để giãi bày lòng mình.
Kim Nguyên lên SG lập nghiệp khi nào và trải qua những khó khăn gì?
Bước chân lên Sài gòn vào năm 2013 với hai bàn tay trắng và một chiếc va li nhỏ đựng quần áo và vật dụng hàng ngày, Kim Nguyên ở trọ tại Q.3 và qua bạn bè chỉ dẫn, Nguyên tìm được công việc lễ tân ở quận Tân Phú. Một thân một mình ở nơi đất khách quê người, Kim Nguyên chỉ biết nương tựa vào bạn bè. Đến chiếc xe để đi làm cũng không có, mỗi ngày Kim Nguyên phải đi nhờ xe của một người bạn làm cùng.
Trong thời gian này, Kim Nguyên vô tình quen được một photo nghiệp dư rất yêu thích chụp ảnh. Nhận thấy Kim Nguyên có ngoại hình cao ráo sáng sân khấu, anh đã khuyên Kim Nguyên đăng ký dự thi VietNam Next Top Model 2013. Th