Anh đánh giày câm, chú chó mù bị trộm cuỗm sạch tài sản gây phẫn nộ

Anh đánh giày câm, chú chó mù bị trộm cuỗm sạch tài sản gây phẫn nộ

Thứ 7, 10/12/2016 | 11:17
0
Thông tin anh đánh giày câm cùng chú chó mù bị trộm lấy hết đồ nghề và thức ăn trong đêm được chia sẻ gây phẫn nộ.

Thời gian qua, câu chuyện về anh đánh giày và chú chó mù đã làm lay động triệu trái tim cộng đồng mạng. Bởi cuộc sống của họ lang thang nay đây, mai đó nhưng người đàn ông câm ấy vẫn luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho chú chó mù của mình.

Bẵng đi một thời gian, cộng đồng mạng lại ngỡ ngàng khi biết thông tin anh đánh giày bị một người đàn ông đi SH dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Thông tin này khiến dư luận một lần nữa tỏ ra bất bình trước hành động của người đàn ông đi SH kia.

Mạng ảo - Đời thực - Anh đánh giày câm, chú chó mù bị trộm cuỗm sạch tài sản gây phẫn nộ

 Thông tin anh đánh giày bị đánh gây phẫn nộ.

Mới đây nhất, trên trang facebook cá nhân C.T.L có chia sẻ lại những dòng trạng thái bày tỏ nỗi buồn khi một lần nữa anh nhìn thấy sự bất lực của người đánh giày câm khi bị cuỗm mất tài sản: “Thật sự buồn rơi nước mắt. Anh đánh giầy câm và chú chó mù đêm hôm qua bị ăn trộm vô lấy hết đồ đạc. Hiện tại 2 người không còn một thứ gì cả. Đồ nghề của anh ấy cũng bị trộm mất luôn. Mong mọi người giúp đỡ anh ấy và chú chó. Họ ở số 6 Thái Văn Lung, Bến Nghé, Quận 1”.

Mạng ảo - Đời thực - Anh đánh giày câm, chú chó mù bị trộm cuỗm sạch tài sản gây phẫn nộ (Hình 2).

 Người đánh giày buồn thiu khi bị mất hết tài sản.

Chỉ trong một thời gian ngắn chia sẻ, dòng status cùng hình ảnh anh đánh giày tội nghiệp bên chú chó đã nhận được hàng chục ngàn lượt like, bình luận của người dùng mạng.

Facebooker Nguyễn Dương bức xúc: “Không hiểu sao lại có thể trộm đồ của người ta nhỉ? Thương anh quá!”.

“Người ta đã nghèo, đã cùng cực mà cũng còn không tha. Lương tâm tên trộm đặt đâu”, facebooker Thúy Nguyễn nói.

Phạm Hà cũng chia sẻ: “Không có tình người hay sao đã lấy đồ nghề rồi lại còn lấy đồ ăn của chú chó. Thật tội nghiệp”.

Trước những ý kiến trái chiều, trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, facebook C.T.L cho biết: “Anh đánh giày và chú chó ngủ ở dưới mái hiên chỗ bếp nướng pizza nhà hàng mình. Đêm hôm trước anh ấy bị trộm lấy hết đồ đạc không còn gì cả. Camera nhà mình có quay lại được người vào lấy nhưng không nhìn rõ mặt”.

Mạng ảo - Đời thực - Anh đánh giày câm, chú chó mù bị trộm cuỗm sạch tài sản gây phẫn nộ (Hình 3).
Mạng ảo - Đời thực - Anh đánh giày câm, chú chó mù bị trộm cuỗm sạch tài sản gây phẫn nộ (Hình 4).

 Đồ nghề đánh giày mới được người đàn ông này đi mua sắm.

Theo lời của C.T.L sáng ngày hôm qua (3/12) đến nhà hàng làm việc thì thấy người đánh giày buồn thiu và ú ớ miêu tả mình bị mất đồ nghề và mất túi đựng đồ của chú chó. Thương cảm, anh C.T.L mới đăng tải lên facebook nhờ sự giúp đỡ.

Tuy nhiên, một số người cho rằng, anh C.T.L đăng lên chỉ để câu like. Đáp lại sự nghi ngờ này, anh L thẳng thắn: “Mình là phật tử và mình cũng bận rộn công việc nên không có thời gian để kiếm chuyện”.

Ngay sau khi dòng trạng thái của C.T.L được đăng tải, anh chia sẻ thêm ngay trong ngày hôm qua cũng đã có nhiều mạnh thường quân đến cho chăn màn, quần áo. Thức ăn cho chó và xích chó. Một số người còn biếu anh đánh giày một chút tiền nhỏ, động viên anh cố gắng.

Theo lời anh C.T.L chia sẻ, khi đăng tải trên mạng anh không nghĩ là có thể tìm được người đã lấy trộm vì hình ảnh trích xuất camera không rõ ràng. Anh chỉ mong tết cũng đang cận kề anh đánh giày và chú chó mù có thể kiếm được tiền lo trang trải cuộc sống.

Thanh Lam

Chân dung nhóm đánh giày ‘chém đẹp’ khách nước ngoài

Thứ 7, 12/09/2015 | 17:07
Ngày 12/9, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết vừa làm rõ nhóm đối tượng có hành vi chèo kéo, chặt chém du khách người nước ngoài để đánh giày, lấy tiền giá cao

Cái chết bất thường của người đánh giày

Thứ 2, 19/08/2013 | 17:03
Sau khi bị bắt quả tang đang ăn trộm tại một ki ốt trong chợ Châu Long (Hoàn Kiếm- Hà Nội), tên trộm bị nhốt tạm vào phòng bảo vệ trong chợ để xử lý.

Hà thành đệ nhất đánh giày

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Ôm hộp đồ nghề từ năm 12 tuổi, đến khi chắt đã lớn, ông Đinh Văn Bảng vẫn mải mê đánh giày cho khách. Con cháu khuyên về quê an hưởng tuổi già, nhưng ông không chịu vì nhớ nghề, nhớ phố phường Hà Nội.

Chân dung nhóm đánh giày ‘chém đẹp’ khách nước ngoài

Thứ 7, 12/09/2015 | 17:07
Ngày 12/9, Cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết vừa làm rõ nhóm đối tượng có hành vi chèo kéo, chặt chém du khách người nước ngoài để đánh giày, lấy tiền giá cao

Cái chết bất thường của người đánh giày

Thứ 2, 19/08/2013 | 17:03
Sau khi bị bắt quả tang đang ăn trộm tại một ki ốt trong chợ Châu Long (Hoàn Kiếm- Hà Nội), tên trộm bị nhốt tạm vào phòng bảo vệ trong chợ để xử lý.

Hà thành đệ nhất đánh giày

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Ôm hộp đồ nghề từ năm 12 tuổi, đến khi chắt đã lớn, ông Đinh Văn Bảng vẫn mải mê đánh giày cho khách. Con cháu khuyên về quê an hưởng tuổi già, nhưng ông không chịu vì nhớ nghề, nhớ phố phường Hà Nội.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.