Ba sát thủ tuổi teen bị bắt vì... không biết chia tiền

Ba sát thủ tuổi teen bị bắt vì... không biết chia tiền

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Ba sát thủ tuổi teen ngồi trước mặt chúng tôi là ban khuôn mặt khác nhau, ba độ tuổi khác nhau nhưng có điểm chung là bỏ nhà đi bụi khi tuổi còn quá trẻ. Đến nỗi chúng không biết chia chiến lợi phẩm như thế nào.

Chết thảm vì muốn tiết kiệm chút tiền

Theo cơ quan công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sáng 1/9, một số người dân đi tập thể dục tại sân vân động huyện Trảng Bom (thuộc thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), phát hiện xác một thanh niên nằm sấp bên hông bậc cầu thang lên xuống nhà thi đấu, bị chết do bị đâm nhiều nhát dao. Người bị giết được xác định là Nguyễn Văn Đ,, SN 1984, quê ở Nghệ An, tạm trú ở ấp 1, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, là nhân viên bảo vệ nông trường thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, huyện Định Quán.

Ba sát thủ tuổi teen

Lần tìm các manh mối, cơ quan công an gặp được chị C., SN 1969, là người yêu anh Đ. Được biết, trước đó một ngày (31/8), anh Đ được lĩnh lương ở cơ quan xong đi xuống Đồng Nai thăm người yêu. Theo chị C. thì mối tình của chị với anh Đ rất lâm li. Chị C. vốn lớn tuổi hơn anh Đ, nên gia đình hai bên đều ngăn cấm, song vì yêu nhau thắm thiết nên hai người vẫn lén lút hẹn hò.

Hôm đó, anh Đ hẹn với chị C. đi nhà nghỉ tâm sự. Sau khi mặn nồng xong, chị C. bảo với người tình là không ngủ qua đêm được vì ở nhà còn có con nhỏ (chồng chị C đã mất mấy năm - PV). Bịn rịn mãi, chị C. bảo anh Đ ở lại nhà nghỉ và ngày hôm sau hai người gặp nhau rồi đi chơi ở suối nước nóng. Nhưng khi chị C. vừa về nhà thì anh Đ tiếc tiền nhà nghỉ liền trả phòng, lấy xe đi ra sân vận động huyện Trảng Bom và dựng xe máy nằm ngủ đợi trời sáng để gặp người yêu. Nào ngờ, khi chị C. gặp được anh Đ thì anh đã chết rất thảm, trên người nhiều vết dao, chị khóc ngất đi.

Qua xác minh, một nguồn tin báo với công an rằng tối hôm đó họ có thấy anh Đ đến bên hông cầu thang của nhà thi đấu dựng xe nằm ngủ. Trinh sát cũng phát hiện 3 đối tượng sống lang thang tại khu vực nhà thi đấu trong thời gian gần đây, nay bỗng dưng mất tích.

Bị bắt vì không biết... chia tiền

Không lâu sau đó, ba sát thủ máu lạnh bị bắt về hành vi giết người cướp tài sản, gồm: Nguyễn Văn Đô, SN 1996 là tên cầm đầu; Phương Văn Đồng, SN 1995; Nguyễn Thế Trung, SN 1998, mới 13 tuổi. Tại cơ quan công an tỉnh Đồng Nai, ba sát thủ khai cung, vào đêm 31/8, chúng lang thang tại sân vận động huyện Trảng Bom chán chê rồi tìm góc khuất lăn ra ngủ qua đêm như mọi lần. Đến tầm khuya, tên Đô tỉnh dậy, phát hiện thấy anh Đ ngủ một mình trên yên xe máy liền đánh thức tên Đồng dậy và đưa cho hắn một con dao rồi nói: "Mày thấy thằng nằm trên xe máy không? Nó đang lên cơn nghiện đấy, mày cầm con dao này xuống giết nó đi mà lấy tiền về quê".

Đồng lại gọi Trung dậy để cùng ra tay. Tên Trung đang ngái ngủ nhưng nghe giết người để lấy tiền về quê thì y bật dậy và cùng đi với tên Đồng xuống chỗ anh Đ nằm để ra tay. Thấy anh Đ đang ngủ ngon lành, tên Đồng cầm dao đâm một nhát vào ngực anh khiến nạn nhân rơi bịch xuống đất và chỉ rên lên nho nhỏ trong vũng máu. Mặc cho anh Đ đang rên rỉ, Đồng lục túi lấy một triệu bốn trăm ngàn tiền mặt và hai cái điện thoại của anh Đ đưa cho Đô. Thấy vậy tên Đô lại nói: "Mày xuống đâm cho hắn chết hẳn đi lấy cái xe mà đi cầm có hơn không". Nghe lời Đô, Đồng lại xuống tay đâm thêm 8 nhát vào lưng anh Đ nữa và lấy cái xa Wave @ màu đen dắt đi.

Đến sáng, khi 3 tên sát thủ đi ăn sáng và uống cà phê để chia chiến lợi phẩm thì giữa chúng nẩy sinh tranh cãi. Do chỉ có 2 chiếc điện thoại cướp được nên không thể chia ba, cả 3 bàn với nhau là sẽ đổi cái điện thoại đắt tiền của anh Đ ra làm 2 cái để chia mỗi đứa mỗi cái. Một mặt, bọn chúng đi cầm xe với giá 10 triệu, nhưng vì không có giấy tờ nên không có tiệm cầm đồ nào đồng ý.

Mãi đến trưa, suy đi tính lại, 3 tên quyết định cầm với giá 2 triệu đồng để tẩu thoát. Nhưng khi Đồng và Trung vào một tiệm cầm đồ thì bị chủ tiệm nghi ngờ và tìm cách giữ chân 2 tên lại rồi ngầm báo cho công an. Khi công an đến dẫn giải Đồng và Trung về đồn, khai thác nhanh và được biết chúng chính là hung thủ giết người đêm qua. Hơn nữa, chúng cũng khai còn một đồng bọn đang đợi ở quán cà -phê. Ngay lập tức, một mũi trinh sát lên đường và bắt gọn tên Đô khi y đang ngồi ở quán cà phê nhâm nhi với mộng tưởng chờ chiến hữu về để chia tiền.

Sẩy nhà thành... sát thủ

Khi được sự đồng ý của Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai, chúng tôi lần lượt được tiếp xúc với ba sát thủ máu lạnh. Người mà tôi đặc biệt chú ý nhất là Nguyễn Thế Trung, nhìn khuôn mặt non nớt ngây thơ khi mới bước vào tuổi 13 của Trung không ai có thể ngờ rằng hắn có thể phạm tội tày trời như thế. Khi ngồi nghe điều tra viên hỏi cung, Trung vẫn vẻ mặt rất bình tĩnh kể lại sự việc rất rành mạch và không có biểu hiện run sợ. Trung bảo, còn chưa hiểu hết từ chủ mưu là gì, chỉ nói ú ớ là "anh Đô bày cho con".

Thế nhưng, chỉ đến khi thấy người mẹ khốn khổ vừa từ Bắc Ninh bước vào thì Trung mới òa khóc nức nở. Chị T., mẹ của Trung bảo, khi nghe tin con bị bắt vì giết người cướp của, chị như sụp đổ, cố vay mượn ít tiền bắt xe vào xem sự thể, nào ngờ lại gặp con trong hoàn cảnh này. Chị T. bảo ân hận lắm khi để con trai mình phải sống cảnh lang thang khắp bắc nam. Chị T. cho biết mình lấy chồng từ năm 21 tuổi. Cách đây 7 năm, chồng qua đời nhưng chị ở vậy nuôi Trung khôn lớn. Thương con trai duy nhất mất cha sớm nên chị T chăm bẵm con từng ly từng tí, nhưng công việc đồng áng chiếm hết thời gian của người mẹ độc thân, chị không kiểm soát được con.

Còn Trung với bản tánh mê chơi hơn mê học, nó hết chơi geme lại đi giao du cùng các bạn xấu trong xóm. Thương con, xót phận mình, chị T. đã nhiều lần khuyên can phải trái nhưng Trung vẫn bỏ ngoài tai.

Vừa học xong lớp 7, Trung đòi theo bạn bè rủ rê bỏ vào Nam làm ăn. Khoảng 2 tháng trước, chị đã phải lặn lội vào đón Trung về. Nhưng chưa được bao lâu Trung lại bỏ nhà đi. Lần này, Trung đi không có bất kỳ số điện thoại hay địa chỉ nào để liên hệ. Sau khi Trung đi, chị chỉ biết mò mẫm tìm con, đêm về nằm ôm chăn khóc. Ai ngờ đi chưa được hai tháng thì đã nghe cơ quan công an báo về là Trung giết người.

Vừa nói chuyện, chúng tôi quan sát thấy Trung ngồi nhìn mẹ rồi khóc. Trước đó, Trung khai khi đến Sài Gòn vì nhỏ quá không ai nhận nên đi lang thang, kiếm được gì ăn nấy. Sau những lần lang thang đó thì gặp Đô, cùng quê, cùng cảnh ngộ. Trung khai "vì Đô là đàn anh nên phải nghe lời. Hôm đó, Trung cũng đã ngán cái cảnh lang thang đang muốn có tiền về với mẹ mà chưa biết kiếm tiền bằng cách nào, nên khi được Đồng nói đi giết người để lấy tiền về quê thì làm luôn. Và Trung khai, chỉ đi theo thôi chứ không trực tiếp giết anh Đ vì có một con dao nên Đồng đã trực tiếp ra tay.

Còn tên Đô, mẹ hắn đã mất từ khi hắn mới 7 tuổi. Sau đó cha lấy vợ, vì cuộc sống vất vả, lại gặp phải gì ghẻ nhẫn tâm nên Đô bỏ nhà đi. Vào Đồng Nai, Đô làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Cách đây 3 năm, Đô làm cho một xưởng cơ khí nhưng sau đó do bị tai nạn gãy xương chậu, không có tiền chữa trị nên bây giờ chân vẫn đi cà nhắc. Cũng từ đó hắn không làm được công việc gì nặng nhọc, suốt ngày lang thang các khu công nghiệp kiếm ăn và gặp Đồng cùng nhập bọn.

Kẻ cầm dao trực tiếp giết người là Đồng thì lại im lặng khi được hỏi về gia đình. Thiếu tá Mai Văn Lượng, đội trưởng đội điều tra công an tỉnh Đồng Nai chua xót nói: "Vụ án kinh hoàng này chứng tỏ ngày càng có nhiều tội phạm chưa đến tuổi vị thành niên mang trọng tội giết người. Đây là một thực trạng đau lòng, các bậc cha mẹ cần phải quan tâm hơn đến con em mình, đừng để hậu quả đau long xảy ra".

Hà Sen

Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Nhóm đối tượng tự ý dọn đồ đạc, đuổi người ra khỏi nhà, lãnh án tù

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:19
Đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm, theo dõi do tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu.

Bình Phước: Thu giữ số lượng lớn rượu ngoại ở khu vực biên giới

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:00
Một số lượng lớn rượu ngoại, không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước thu giữ.

Quảng Nam: Tạm giữ người đàn ông không chịu đo nồng độ cồn, đánh công an

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:43
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ ly hôn 100 tỷ ở Đà Nẵng: Người chồng nhận phần lớn tài sản

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:39
Mặc dù tổng tài sản trong vụ kiện ly hôn 119 tỷ đồng, nhưng phía nguyên đơn chỉ nhận được 8 tỷ đồng, sau khi khấu trừ nợ chung.

Hà Nội: Một phụ nữ bị lừa 4 tỷ đồng vì ứng tiền thanh toán lấy hoa hồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:15
Sáng 18/5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang điều tra vụ một phụ nữ bị lừa mất 4 tỷ đồng với thủ đoạn ứng tiền thanh toán hộ để nhận hoa hồng.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ con đánh cha ruột tử vong

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:02
Bực tức vì cha thường xuyên uống rượu và về đánh đập mẹ, sẵn có hơi men trong người nên A Tuẽnh đã đánh cha mình tử vong.

Cảnh báo nhóm tội phạm người nước ngoài đang phát triển ở Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:57
Liên tiếp các vụ trộm cắp, lừa đảo là người nước ngoài bị Cơ quan Công an khởi tố, triệt phá.

Bắt phó trưởng phòng y tế cơ sở cai nghiện sau vụ 3 học viên tử vong

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:26
Liên quan vụ 3 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tử vong, công an đã bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Đại, Phó trưởng phòng y tế cơ sở này.

Bắt nhóm đối tượng tạo web đánh bạc giả để lừa hơn 300 người

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:01
Dù chỉ mới hoạt động trong thời gian ngắn nhưng các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 300 bị hại với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Giao xe cho cháu chưa đủ tuổi điều khiển, bà ngoại bị khởi tố

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Bà Hoàng Thị Tha (SN 1958, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vừa bị khởi tố vì giao xe máy cho cháu ngoại chưa đủ tuổi điều khiển, gây tai nạn giao thông.