Giống như nhiều sĩ tử tự lập khác, thí sinh Bùi Thị Thủy (SN 1997) quê ở huyện Yên Thành ( Nghệ An ) đã cùng một người bạn thân tự bắt xe đi vào huyện Hưng Nguyên, cùng thuê phòng trọ để tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2015 .
Tin tức cho hay, sáng ngày 1/7, khi còn chưa bước vào môn đầu tiên, Thủy đã cảm thấy mệt mỏi khi xuất hiện những cơn đau bụng âm ỉ. Thế nhưng bỏ qua tất cả, nữ sinh này vẫn cố gắng đến địa điểm dự thi môn Toán.
Bà Lê Thị Tuyển (SN 1969), người ở cùng dãy trọ với em Thủy cho biết: “Sáng ra, tôi thấy Thủy mệt mỏi, khó chịu, gặng hỏi thì biết cháu đã bị đau bụng từ lúc đêm nhưng không dám kêu ai vì sợ mọi người thức giấc. Sáng ra đi ăn sáng cùng, mới ăn được một chút thì thấy cháu nôn ra hết. Nhưng vì là kỳ thi quan trọng, cháu dù đau lắm cũng cố gắng đến điểm thi”.
Trong buổi sáng thi môn Toán, dù rất cố gắng nhưng do cơn đau hành hạ, thí sinh này chỉ làm đến câu thứ 7 rồi xin ra về để thăm khám. Về đến nhà trọ, Thủy được chủ nhà và các tình nguyện viên chở đên một bác sỹ ở gần nhà và được xác định là đau dạ dày.
Thí sinh Bùi Thị Thủy vừa chống chọi với cơn đau sau khi mổ ruột thừa xong vừa cố gắng hoàn thành môn thi
Sau khi truyền dịch và được kê đơn thuốc, Thủy cố gắng đi thi vào buổi chiều cùng ngày. Thế nhưng cơn đau mỗi lúc một mạnh hơn, sau khi thi xong môn Tiếng Anh, Thủy đã được các tình nguyện viên chở vào bệnh viện Đa khoa Thái An, TP Vinh thăm khám và điều trị. Tại đây, xác định bị viêm ruột thừa cấp , nữ sinh này được các bác sỹ chỉ định mổ nội soi ngay trong tối.
Đến khi nhập viện, người thân của em Thủy mới hay tin để kịp vào TP Vinh chăm sóc. Bà Phạm Thị Hồng (SN 1971), trú tại xóm 3 Mã Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), mẹ nữ sinh này cho biết: “Cháu vốn tự lập, lại đi thi cùng với bạ