Bài văn về

Bài văn về "trái tim tật nguyền" của học trò 12

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
0
Cuộc sống hiện đại mỗi lúc một nâng cao mức sống của mỗi chúng ta. Con người hài lòng với những bước tiến của công nghệ. Y học tự tin cứu chữa mọi căn bệnh, chứng tật nguyền…

Nhưng điều đáng nói là rất nhiều người trong cuộc sống hiện nay đang mang một khiếm khuyết rất lớn mà họ ít khi biết cũng như y học không thể phát hiện và chữa trị. Đó là những con người mang “trái tim tật nguyền”.

Cụm từ trên nghe có vẻ lạ tai, nhưng nó trầm trọng và đáng quan tâm hơn bất cứ mất mát nào. Câu chuyện của một thanh niên hư hỏng và một con người cao thượng càng làm ta nhức nhối thêm về cụm từ “trái tim tật nguyền”.

Một thanh niên mang nickname “Kẹo mút chơi bời” đã kể lại câu chuyện mình và nhóm bạn đâm chết cụ già ngay trên mạng với thái độ lạnh lùng đến đáng sợ, giọng điệu xấc xược đến đáng kinh ngạc! Trong khi đó ở Bình Dương, anh Trần Đỗ Huy tuy không may mắn được lành lặn, nhưng anh đã dùng tất cả tấm lòng, khả năng của mình để cứu giúp người cùng cảnh ngộ và bản thân anh thì từ chối mọi sự giúp đỡ. Hai câu chuyện đã gợi cho ta nhiều suy ngẫm, đặc biệt là với người thanh niên thứ nhất.

Cuộc sống vốn đòi hỏi con người phải luôn nỗ lực vươn lên không ngừng để tồn tại, để khẳng định mình. Sự vươn lên ấy, đối với người bình thường đã là cả một thách thức, đương nhiên đối với những người không may mắn bị mất đi một phần thân thể, lại càng khó khăn gấp bội. Thật cảm động vì những người bất hạnh, tật nguyền ấy, bằng ý chí, bằng niềm tin vẫn đang vươn lên không mệt mỏi để khẳng định giá trị của mình và đóng góp cho cuộc đời những điều tốt đẹp.

Pháp luật - Bài văn về 'trái tim tật nguyền' của học trò 12Ai cũng có khả năng cải tạo cuộc sống này, nhưng nếu mang “trái tim tật nguyền”, ta sẽ không làm được điều gì cả

Vậy mà đáng buồn thay, trong cuộc sống lại đang tồn tại những người tuy không tật nguyền về thể xác nhưng lại tật nguyền về tâm hồn. Đó là điều đáng sợ nhất, bởi lẽ họ là những con người lành lặn nhưng mang “trái tim tật nguyền”. “Trái tim tật nguyền” là một trái tim không lành lặn hiểu theo nghĩa bóng, nó là sự mất mát những khả năng kỳ diệu của con tim như tình yêu đồng loại, sự cảm thông, bao dung tha thứ,…

Người mang “trái tim tật nguyền” tuy không bị pháp luật xử lí, nhưng thái độ vô cảm, thậm chí vô nhân tính của họ thực sự đã làm tổn thương đến nhiều người, là mối nguy hại đối với xã hội. Hành vi đáng lên án của người thanh niên có tên “Kẹo mút chơi bời” có lẽ mới chỉ như một phần nổi của tảng băng. Đâu đó trong cuộc sống, ngày hôm nay, hôm qua, người ta vẫn phải chứng kiến cảnh những thanh niên lợi dụng “hôi của” từ một tại nạn trên đường phố, hay gây tại nạn rồi bình thản bỏ đi, mặc người bị nạn rên xiết trên đường vắng. Tội ác của kẻ sát nhân Lê Văn Luyện ở Bắc Giang đến hôm nay vẫn còn như một ám ảnh và làm đau lòng bất cứ một người có lương tâm nào…

Có vẻ như cuộc sống gấp gáp hiện tại mỗi lúc một đẩy con người ra xa nhau hơn. Ngày càng nhiều đứa trẻ cảm thấy thiếu vắng mối quan tâm, sự gần gũi, thiếu vắng bàn tay chăm sóc, bảo ban ân cần của cha mẹ. Những ảnh hưởng của phim ảnh, trò chơi bạo lực, sự tràn lan của lối sống cá nhân, thực dụng,… đã khiến nhiều trái tim của giới trẻ trở nên “tật nguyền”. Điều này có thể còn xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan. Nhiều thanh thiếu niên tuy được sinh ra và lớn lên ở môi trường giáo dục tốt nhưng lại có suy nghĩ và hành động lệch lạc, bởi lẽ, họ không có ý thức hoàn thiện mình cũng như tự bồi đắp tâm hồn mình bằng những tình cảm nhân ái, yêu thương đồng loại…

Cho dù xuất phát từ nguyên nhân nào thì lối sống của “trái tim tật nguyền” cũng đã mang lại rất nhiều nguy hại cho xã hội. Nó đẩy con người ra xa nhau, chia rẽ và làm mất đi niềm tin, tình thân ái… Một gia đình có một đứa con hư, gia đình ấy không thể yên bình. Một xã hội cứ mãi phải hứng chịu hậu quả từ lối sống ích kỷ, mất nhân tính sẽ khó mà phát triển. Thế hệ tương lai sẽ ra sao? Con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế sẽ còn lại ấn tượng gì? Còn đâu bao truyền thống đạo lý tốt đẹp mà ông cha ta đã cố công gìn giữ bao đời?...

Giải quyết vấn đề nan giải này không đơn giản chút nào! Mỗi người cần tự xem lại mình, quan tâm nhiều hơn đến đời sống xung quanh. Xã hội cần nhân rộng, học tập những tấm gương sống đẹp như anh Trần Đỗ Huy trong câu chuyện của báo Tuổi trẻ, bởi lẽ, con người ấy “tàn mà không phế”. Chính anh, với trái tim tràn đầy nhân ái và nghị lực, lại đang “đánh thức”, cảnh tỉnh nhiều người. Nhà trường và đoàn thanh niên nên tổ chức thường xuyên các diễn đàn để tuyên truyền, giáo dục thanh niên về lối sống đẹp và có ích. Bên cạnh đó, những dòng tin tức vô cảm theo kiểu Kẹo mút chơi bời cần được các cơ quan chức năng theo dõi, nhắc nhở và thậm chí trừng trị, bởi đó không đơn giản chỉ là trò đùa trên mạng! Cần nghiêm trị đối với những thanh niên có hành vi côn đồ, coi thường pháp luật như vậy.

Để hoàn thiện mình, tôi tự biết mình phải nỗ lực nhiều. Đôi khi phải thay đổi một cách nhìn, thay đổi một thái độ. Có thể đó là chúng ta tự thấy mình đáng sống hơn, có giá trị hơn? Hãy bắt đầu bằng thái độ nghiêm khắc với bản thân mình, tự nhận thức những giá trị, giúp đỡ người thân rồi giúp đỡ mọi người xung quanh, biết đâu đó lại là bước khởi đầu cho liệu trình điều trị “trái tim tật nguyền”.

Cuộc sống đang trôi qua từng phút, từng giờ. Ai cũng có khả năng cải tạo cuộc sống này, nhưng nếu mang “trái tim tật nguyền”, ta sẽ không làm được điều gì cả.

Đồng Lê Mỹ Thiên

Lớp 12 chuyên văn, THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM


Cùng chuyên mục

Vụ bác sĩ giết người phi tang ở Đồng Nai, đại diện Bệnh viện nói gì?

Thứ 3, 30/04/2024 | 17:02
Đại diện BV Đa khoa Đồng Nai cho biết, ông vẫn chưa hết bàng hoàng về nghi can là bác sĩ của bệnh viện được đồng nghiệp đánh giá có chuyên môn tốt, hiền lành.

Bắt 2 thiếu niên gây ra 3 vụ chém người, cướp tài sản ở Đà Nẵng

Thứ 3, 30/04/2024 | 13:39
Ngày 30/4, Công an TP. Đà Nẵng thông tin, đã bắt 2 nghi phạm dùng hung khí thực hiện các vụ cướp giật tài sản trắng trợn trên đường ở TP. Đà Nẵng.

Khởi tố 2 người gây rối tại UBND xã ở Hà Nội

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:59
Hai người gây rối tại UBND xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đồng Nai: Bắt tạm giữ 2 đối tượng chứa mại dâm

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:23
Nhằm lôi kéo khách hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage cho nhân viên thực hiện hành vi bán dâm và kích dục.

Bắt đối tượng người nước ngoài trộm xe máy ở Đà Lạt

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:00
Sau khi trộm cắp xe máy tại Đà Lạt, đối tượng đang chạy về Tp.Hồ Chí Minh thì bị Công an Lâm Đồng bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố kẻ bán ô tô rồi đưa chìa khóa cho em trai đi trộm lại

Thứ 2, 29/04/2024 | 15:26
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, Công an Tp.Vinh đang thu thập, củng cố hồ sơ, khởi tố 2 đối tượng là anh em ruột về hành vi “trộm cắp tài sản".

Lâm Đồng: Triệu tập 3 thanh niên tàng trữ súng trái phép

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:30
Ngày 29/4, Công an Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 thanh niên có hành vi tàng trữ súng trái phép theo quy định của pháp luật.

Bắt đối tượng người nước ngoài trộm xe máy ở Đà Lạt

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:00
Sau khi trộm cắp xe máy tại Đà Lạt, đối tượng đang chạy về Tp.Hồ Chí Minh thì bị Công an Lâm Đồng bắt giữ.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Đồng Nai: Đồng loạt kiểm tra các quán bar, vũ trường

Thứ 2, 29/04/2024 | 17:39
300 cảnh sát đột kích kiểm tra các quán bar, vũ trường, Beer Club, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma tuý.