Khóa trái cửa, phóng hỏa đốt phòng trọ bạn gái
Sự việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 27/4/2015, tại một khu trọ thuộc con hẻm 763, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Hung thủ gây ra vụ phóng hỏa nêu trên là Nguyễn Văn Thành (31 tuổi), ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.
3 nạn nhân suýt bị Thành thiêu sống là chị Lâm Thị Mỹ Thu (31 tuổi, quê Bạc Liêu, người yêu cũ của Thành) và người đã cho Thu tá túc, chị Nguyễn Thị Mỹ Nga (32 tuổi, quê Nghệ An) cùng con trai 9 tuổi của chị Nga.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Nga và đôi giày bị cháy.
Còn hoảng loạn tin h thần sau sự việc, chị Nguyễn Thị Mỹ Nga bàng hoàng chia sẻ: “Rất nhiều đồ đạc cũng như vật dụng trong phòng tôi bị thiêu cháy, nhưng may mắn, cả ba người chúng tôi đều bình yên vô sự”.
Một lúc sau, tĩnh tâm hơn chị, Nga tiếp tục kể lại: “Thực ra đêm đó, tôi và Thu trằn trọc, mãi tới khuya chúng tôi mới nhắm mắt được. Khi đang mơ ngủ thì chợt nghe mùi khói, hơi nóng bốc lên dữ dội. Những tưởng là chập điện, tôi dẫn con trai vào nhà vệ sinh để lánh, còn Thu vượt qua đám cháy, cố chạy ra mở cánh cửa chính, nhưng không thể nào mở được. Thì ra, cánh cửa đã bị cột chặt ở ngoài và sức của một người phụ nữ không thể phá cửa được”.
Con trai liên tục kêu la sợ hãi trong nhà vệ sinh, trong khi đám cháy bùng lên mỗi lúc một dữ dội hơn, chị Nga đành phải vội vàng cùng với chị Thu hợp sức đạp mạnh cánh cửa nhiều lần với mong ước phá được cánh cửa đang bị đóng im ỉm kia.
Một lúc sau, cánh cửa bị phá, chị Thu chạy ra ngoài cầu cứu mọi người. Trong khi chị Nga chạy vào nhà vệ sinh để bế người con của mình nhưng cháu bé sợ hãi không dám ra. Cùng lúc đó, người dân trong khu trọ bừng tỉnh chạy đến ứng cứu. Ngọn lửa được dập tắt và hai mẹ con chị Nga cùng nhau ra ngoài trong bà