Một năm trước, Barack Obama nói rằng Syria "sẽ kéo Nga sa xuống đầm lầy", nhưng bây giờ đã thấy rõ rằng dự đoán của ông Obama không trở thành sự thật, RIA Novosti dẫn bình luận của Christian Science Monitor ngày 23/8 cho hay.
Thay vào đó, Nga đã khôi phục lại vị thế của mình trong khu vực, nơi mà không có ai dám thách thức Mỹ trong nhiều thập kỷ qua, báo Mỹ nhận xét.
Máy bay ném bom Nga tấn công các vị trí của khủng bố ở Syria.
Cung cấp hỗ trợ cho Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria, Moscow đã mở rộng ảnh hưởng của mình đối với Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, và thậm chí với Ả Rập Saudi và Israel.
Đầu tháng này, Tehran đã cho phép Nga sử dụng căn cứ Hamedan để không kích khủng bố IS tại Syria. Mặc dù sau đó Tehran đã nhanh chóng đình chỉ quyền truy cập này, nhưng việc Nga trở thành quốc gia đầu tiên được Iran cho phép sử dụng căn cứ của họ đã là một thành tích ấn tượng.
Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan gần đây đã có chuyến thăm Moscow và thúc đẩy các bước cải thiện, thắt chặt quan hệ với Moscow. Ankara cũng nhanh chóng thay đổi lập trường về Syria, bao gồm quan điểm rằng không có Moscow, xung đột ở Syria không thể được giải quyết.
"Mọi người đều hiểu rằng ở Trung Đông đã có một sự thay đổi đáng kể, trong đó Nga trở thành một cầu thủ quan trọng và cần phải được đưa vào mọi thỏa thuận. Ông Putin đã tìm cách khôi phục lại Nga và đưa quốc gia này trở thành đầu tàu các khu định cư trong khu vực", báo Mỹ dẫn bình luận của chuyên gia Nicholas Gvozdev cho biết thêm.
Nga khôi phục lại ảnh hưởng của mình tại Trung Đông, một phần là do thực tế Moscow đề ra một mục tiêu hạn chế, không giống như tham vọng Hoa Kỳ đặt ra ở Iraq và Afghanistan.
"Sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Iraq và Afghanistan kéo đất nước sa vào đầm lầy vì tham vọng quá nhiêù̀