Ngày 16/8, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người mà Đỗ Quốc Phương (31 tuổi, ở Duy Tiên, Hà Nam) là thủ phạm.
Bị cáo Đỗ Quốc Phương trước vành móng ngựa.
Mặc dù vụ án xảy ra cách đây 7 năm, nhưng do bị cáo mắc bệnh tâm thần nên buộc phải áp dụng biện pháp chữa bệnh. Đây cũng chính là lý do mà đến hôm nay vụ án mới được đưa ra xét xử công khai.
Ngồi trơ trọi trước vành móng ngựa trong bộ dạng ngờ nghệch, Phương không ngừng hướng ánh mắt thẫn thờ về phía người thân.
Đau khổ vì có đứa con thần kinh không tỉnh táo, nay lại mang thêm tội giết người, bố đẻ của Phương không ngừng thở dài não nề và cũng chẳng buồn nói chuyện.
Qua giọng đọc đanh thép của vị đại diện viện kiểm sát, tội trạng mà Phương gây ra được thể hiện như sau:
Đêm 22/4/2009 Phương và anh Hoàng Văn L. (quê Yên Bái) cùng làm bảo vệ trông giữ xe cho khách tại một quán bia ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Quá trình làm việc, có một tốp khách sau khi ăn uống xong ra lấy xe nhưng không người nào chịu trả lại vé cho anh L.
Bực mình, L. liền buông mấy câu chửi đổng. Trong khi bản thân vừa mệt, vừa tức tối thì Phương lại đứng một chỗ tủm tỉm cười.
Đúng lúc bị anh L. nhìn thấy nên giữa hai bên không chỉ dừng lại ở việc cãi chửi nhau mà còn động thủ bằng tay chân.
Anh L. toan lấy chiếc điếu cày xông ra đánh Phương thì tên này đã kịp chạy đến vớ được con dao chặt thịt chó trong nhà hàng rồi lao tới chém một nhát vào cổ anh L. Thấy anh L. ôm cổ bỏ chạy lên tầng hai của nhà hàng, Phương tiếp tục đuổi theo cầm dao chém liên tiếp vào vùng đầu và cổ nạn nhân khiến anh L. tử vong ngay tại chỗ.
Gây án xong, thủ phạm vứt dao bỏ chạy nhưng bị người dân giữ lại, giao cho công an.
Ngư