Công viên Phú Xuân, nằm trên đường Lê Duẩn (TP.Huế), từ lâu đây đã trở thành điểm đi bộ, vui chơi của người dân Huế cũng như khách du lịch thập phương.
Với vị trí sát cạnh dòng Hương Giang thơ mộng, nằm trước mặt tiền Phu Văn Lâu, Kỳ Đài, Đại Nội, công viên Phú Xuân không chỉ là nơi có nhiều hàng cây cổ thụ lâu năm, xanh ngát hoa lá, mà còn là nơi tập hợp nhiều tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đặc sắc.
Công viên Phú Xuân nằm bên cạnh dòng sông Hương.
Giữa tiết trời se se lạnh, công viên nhộn nhịp người người tay trong tay đi bộ trên những con đường lát gạch ngay ngắn hay cùng nhau ngồi tâm sự bên những hàng ghế đá, mắt hướng nhìn về dòng Hương đang lững lờ chảy.
Thơ mộng và lãng mạn là thế nhưng một hình ảnh khiến nhiều người khi đến thư giãn tại công viên này không khỏi rùng mình và đặt nhiều câu hỏi.
Rất nhiều nấm mồ như thế này nằm rải rác trong công viên Phú Xuân.
Đó là rải rác dưới những gốc cây cổ thụ trong công viên là những nấm mồ “vô chủ” cô quạnh. Những nấm mồ này thường chỉ được đắp nổi một ụ đất. Người ta nhận định đó là mộ vì trên những ụ đất đó thường có những nhánh hương đang cháy nham nhở hay có nấm mồ còn được đặt lên bởi những nhánh hoa cúc héo úa tang thương.
Nhiều người thắc mắc những nấm mồ này là của ai?
Theo khảo sát của PV báo điện tử Người Đưa Tin, tại công viên Phú Xuân có khoảng hơn 10 nấm mồ như thế. Đặc biệt có 2 ngôi mộ được đắp xi măng kiên cố và có một nấm mồ thường xuyên được hương khói nghi ngút. Tuy nhiên, khi hỏi nhiều người, trong đó có những người hay thắp hương ở đây, ai cũng lắc đầu không biết chúng là của ai.