Bùng nổ tâm thư cầu cứu
Liên tục trong thời gian qua, một số thí sinh đạt điểm đỗ ĐH khối Công an, Quân sự nhưng không đủ tiêu chuẩn được nhập học vì vướng mắc lý lịch đã viết tâm thư gửi các Bộ trưởng để “cầu cứu” gây xôn xao dư luận.
Đó là trường hợp của thí sinh Bùi Kiều Nhi (SN 1997) trú tại xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đăng ký vào trường Học viện Chính trị Công an nhân dân. Theo đó, em đạt 29 điểm với số điểm thi 3 môn lần lượt là: Ngữ văn: 8,75 điểm; Lịch sử: 9 điểm; Địa lý: 9,75 điểm; và cộng 1,5 điểm ưu tiên khu vực.
Sau khi xem xét, thí sinh Bùi Kiều Nhi đã được đồng ý cho theo học tại Học viện Chính trị Công an nhân dân
Với số điểm đó, thí sinh này đã trúng tuyển vào trường Học viện Chính trị Công an nhân dân. Thế nhưng, bất ngờ Nhi bỗng nhận được công văn của Công an huyện Tuyên Hóa thông báo về việc hồ sơ của thí sinh này không đủ điều kiện để nhập học các trường Công an nhân dân.
Lý do được đưa ra là vì bố đẻ của Nhi cách đây 23 năm trước đã từng bị xử phạt 9 tháng tù treo về tội “Chống người thi hành công vụ”. Sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bùi Kiều Nhi đã được xem xét và đồng ý cho theo học tại Học viện Chính trị Công an nhân dân.
Lá đơn giãi bày và đề xuất nguyện vọng của em Nguyễn Đức Ngà gửi lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục chính trị
Ngay sau đó lại xuất hiện bức tâm thư của em Nguyễn Đức Ngà (SN 1997) trú tại xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Nguyên nhân cũng vì cách đây 22 năm bố em từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Chính vì thế em Nguyễn Đức Ngà không đủ tiêu chuẩn chính trị vào học trường Học viện Cảnh sát Nhân dân.
Thậm chí, trong kỳ