Trong 12 năm học luôn bị… xếp cuối hàng
Ngay sau khi được tin Đào Thị Hà lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và dành được danh hiệu Người đẹp biển năm 2016, gia đình anh Đào Công Đạo (SN 1966, bố người đẹp Hà) trú tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) luôn “phải” đón tiếp nhiều bà con lối xóm đến chúc mừng.
Ngôi nhà của Người đẹp biển Đào Thị Hà
Vui vẻ trò chuyện, anh Đạo cho biết để đạt được điều này Hà đã phải cố gắng không ngừng, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người Hà mới đi đến thành công như ngày hôm nay.
Gây ấn tượng với khán giả nhờ chiều cao 1m74, ngoại hình xinh đẹp, mái tóc ngắn cá tính và nụ cười tươi, Hà đã chinh phục tất cả những người khó tính dù không lọt vào top 3.
Chị Châu vui vẻ kể chuyện về con mình
Theo anh Đạo cho biết, anh và vợ là chị Hồ Thị Châu (SN 1967) chỉ cao 1m62, nhưng “không hiểu sao” Hà lại có chiều cao vượt trội trong nhà. Thậm chí, không có nhiều bạn trai cùng khóa bằng được Hà. Vì thế, khi xếp hàng trong các buổi chào cờ thì Hà luôn phải đứng sau cùng.
Một ký ức vui chị Châu kể, đến năm lớp 10, Hà đã cao 1m70, thậm chí là cao nhất lớp. Chính vì chiều cao ấn tượng này đã làm tất cả thành viên đều chú ý đến Hà khiến em rất ngượng ngùng. Nhiều lúc các bạn đã lấy đó để trêu đùa, nhưng Hà lại cảm thấy hãnh diện vì cao hơn.
Người đẹp Đào Thị Hà có chiều cao vượt trội 1m74
Chính vì thế, khi tham gia cuộc thi Hoa hậu, với chiều cao vượt trội đã khiến Hà trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất.
Điều xấu hổ nhất… “eo béo”