Bố rơi nước mắt vì con trở thành

Bố rơi nước mắt vì con trở thành "anh hùng xa lộ"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Nhìn "quý tử" đeo kính cận, mặc đồng phục học sinh rúm ró trong vành móng ngựa, ông Tú đau đớn vô cùng. Người cha mái tóc điểm bạc quá nửa lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 của con trai đang đến gần. Trong khi đó, con ông đang phải đứng dưới công đường chờ sự phán xét của pháp luật.

Đêm Trung thu nhớ đời

Sáng 26/11, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử 12 bị cáo nhí phạm tội "gây rối trật tự công cộng", hay nói cách khác là đua xe máy. Nổi bật lên trong đám đông, bị cáo này là Phạm Mạnh Huy (SN 1995, trú tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) là học sinh lớp 12 A6 trường THPT Trưng Vương, Hưng Yên.

Đứng lọt thỏm trong vành móng ngựa, Huy đang loay hoay, cố ngoái cổ lại tìm kiếm người thân và nhận ra bố mình ngồi dưới công đường. Lòng Huy nặng trĩu, nét ân hận hiện rõ trên khuôn mặt "búng ra sữa" của học trò này. Tóc bố đã bạc trắng đầu, những nếp nhăn dày lên theo năm tháng, Huy thấy thương bố vô hạn.

Khi nghe vị công tố đọc bản cáo trạng luận tội mình trước công đường, Huy rơm rớm nước mắt. "Giá như, giá như đêm Rằm Trung thu cách đây gần 2 tháng, mình không ngồi trên xe máy của thằng bạn thân, tham gia cùng đoàn đua xe máy đi Hà Nội chơi, thì hay biết mất". Bị cáo Huy tự độc thoại với bản thân.

Ký ức buồn chợt ùa về trong giây lát: Đêm ngày 30/9/2012, tại khu vực Phố Nối, tỉnh Hưng Yên náo nhiệt hẳn lên vì có một hội chợ triển lãm phục vụ đêm Rằm. Người dân vào hội chợ rất đông, đặc biệt là các bạn trẻ nam thanh, nữ tú. Đến gần 22h, như có sự giao hẹn trước, hơn 50 trai làng tóc xanh tóc đỏ đứng túm tụm lại gần đường 5, vê ga xe máy chuẩn bị cho một cuộc đua về Hà Nội chơi Trung thu.

Là học sinh lớp 12, sống ở Hưng Yên, chưa từng ra Hà Nội chơi Trung thu, Huy quên hết lời bố mẹ dặn phải về nhà sớm, cậu ta nhảy tót lên xe máy Exciter BKS: 30P4-4952 của Đỗ Minh Tuấn (SN 1993, trú tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) tay cầm một tấm vải màu đỏ kích thước (150/60cm) vẫy vẫy kích động. Giờ G đã điểm, hơn 50 xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi đi về hướng Hà Nội làm náo loạn cả đường phố khi chúng đi qua. Đến khu vực cầu Thanh Trì (thuộc địa phận Hà Nội), đoàn đua đi chậm lại để cho một số tay đua tháo BKS, tránh sự truy bắt của công an.

Pháp luật - Bố rơi nước mắt vì con trở thành 'anh hùng xa lộ'

Các quái xế sau vành móng ngựa. Ảnh Bảo Lâm.

Bất thần những "anh hùng xa lộ" lại rú ga, dồn số, phóng nhanh như một tia chớp trên đường 5. Loáng một cái, hơn chục km đã ở lại phía sau, đoàn đua có mặt tại hồ Hoàn Kiếm. Choáng ngợp trước ánh đèn màu xa hoa, sặc sỡ đủ màu được trang hoàng quanh hồ Hoàn Kiếm, hơn 50 trai làng Hưng Yên gào rú, vê ga làm cụ rùa ở dưới hồ cũng phải tỉnh giấc vì tiếng ồn đinh tai nhức óc. Nhiều người dân thủ đô đi chơi Trung thu quanh hồ tối hôm đó đều bất bình, phản đối. Mặc kệ, nhóm của Huy vẫn phấn khích, hò hét dậy trời.

Ngay lập tức lực lượng cảnh sát cơ động- công an TP. Hà Nội đã có mặt và đuổi bắt được 7 xe máy cùng 12 đối tượng, trong đó có Phạm Mạnh Huy.

Trước tòa, bố hứa dạy con nên người

Đã lâu, TAND TP.Hà Nội mới xử một vụ án "gây rối trật tự công cộng" có đông bị cáo nhí đến vậy. 12 bị cáo đều là học sinh, sinh viên, tuổi đời hầu hết là 9X. Trong đó, có 4 bị cáo khi phạm tội chưa đủ tuổi thành niên nên bố mẹ phải ra tòa làm người đại diện theo pháp luật. Trong số 4 ông bố bà mẹ này, bố bị cáo Huy là người già nhất, tóc đã bạc quá nửa.

Với tư cách người bố, ông nhận lỗi trước HĐXX đã giáo dục con cái chưa đến nơi đến chốn, để con phạm tội, gây bao nỗi buồn phiền cho gia đình và họ hàng. "Tôi mong tòa cho cháu hưởng sự khoan hồng, để cháu được tiếp tục đi học". Bố bị cáo Huy nói như van xin. Cùng tâm trạng giống bố, bị cáo Huy tỏ thái độ rất ăn năn, hối lỗi trước HĐXX. Một đêm Trung thu nhớ đời cho một cậu học trò tỉnh lẻ lớp 12.

Một trong những bị cáo cầm đầu trong vụ án này là Đinh Văn Hùng (SN 1991, trú tại xã Cẩm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên) cũng phải cúi cầu nhận tội trước HĐXX. Trước đó, ngày 6/9/2012 Hùng đã bị TAND huyện Mỹ Hào xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo thử thách 12 tháng về tội đánh bạc. Một bị cáo khác cũng gây sự chú ý là Giáp Văn Hiển (SN 1993, trú tại xã Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang), từng bị TAND TP. Bắc Giang xử phạt 8 tháng tù cho hưởng án treo, hạn thử thách 16 tháng về tội trộm cắp tài sản vào ngày 20/10/2011.

Trước tòa, Hiền khai tối hôm đó hắn đi từ Bắc Ninh sang Hà Nội chơi, thấy đoàn xe máy đông người chạy rầm rầm trên đường, liền nổi máu anh hùng, phóng xe chạy theo cho đến khi bị công an bắt mới biết mình phạm pháp.

Cuối phiên xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Mạnh Huy 5 tháng tù treo, Đinh Văn Hùng 15 tháng tù, Giáp Văn Hiền 15 tháng tù, các bị cáo khác bị phạt tù từ 9 đến 12 tháng.

Thiên Long


Cùng chuyên mục

Người phụ nữ mất hơn một tỷ đồng vì thủ đoạn lừa đảo đăng ký khóa học trại hè trên mạng

Thứ 6, 10/05/2024 | 07:00
Một người phụ nữ ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa bị lừa tiền tỷ khi tìm hiểu đăng ký khoá học "Trại hè Quân đội Nhí 2024" cho con.

Người mẹ lĩnh án tù vì nhờ "chạy tại ngoại" cho con trai

Thứ 5, 09/05/2024 | 20:35
Bị cáo Nguyệt đã đưa cho Hồng 90 triệu để “lo” cho con trai được tại ngoại. Hồng không lo được, cũng không trả tiền nên Nguyệt tố cáo và cả 2 đều bị bắt.

Vụ buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam: Khởi tố thêm 23 đối tượng

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:25
Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với 23 đối tượng, liên quan đến đường dây buôn lậu trên 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Bình Dương: Chủ hụi dùng chiêu, lập “hội viên ma” chiếm đoạt tiền

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:20
Khi làm chủ hụi, Dân thu tiền của nhiều người rồi lập nên các “hội viên ma” để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng thuê 6 xe ô tô rồi đem cầm cố lấy tiền trả nợ

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:12
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng thuê 6 chiếc xe ô tô vào tỉnh Quảng Nam cầm cố lấy tiền để trả nợ.