Tại cuộc họp báo chóng vánh về vụ vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 13 do Sở Xây dựng tổ chức vào chiều 19/8, đại diện doanh nghiệp xây dựng, vận hành, quản lý đường nước đến các đơn vị phân phối được đều khẳng định đã cấp nước ổn định trở lại. Tuy nhiên, khả năng tái vỡ đường ống, tái mất nước vẫn còn bỏ ngỏ. Thậm chí, vị Phó giám đốc Công ty cấp nước Hà Đông khuyên bà con nên có bể dự trữ để dự phòng những lần mất nước tiếp theo.
Người dân Thủ đô mỏi mòn chờ đến lượt lấy nước sau mỗi lần vỡ đường ống nước sông Đà. Đây là lần vỡ thứ 13 trong vài năm trở lại đây.
Ngay khi buổi họp báo bắt đầu, ông Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã “phê bình” một số cơ quan báo chí khi cho rằng: “Đây không phải là lần vỡ ống nước lần đầu, nhưng cách các báo thông tin lại rất khác nhau, cách đặt vấn đề của các báo và cách trao đổi với cơ quan chức năng chưa hướng đến việc khắc phục đường ống nước sông Đà”.
Vị này cũng khẳng định: “Đây chưa phải là lần cuối cùng, nhiều khả năng cũng vỡ nữa. Rất mong cơ quan báo chí không gây hoang mang cho người dân, động viên được cơ quan đơn vị tập trung sửa chữa, khắc phục”.
Và vị này không quêt chốt lại: “Chúng ta họp nhanh nhất có thể để các đồng chí phóng viên về viết tin bài cho kịp số báo ra ngày mai”.
Ông Trương Quốc Dương, Phó Tổng giám đốc Công ty nước sạch Vinaconex (Viwasupco) – đơn vị xây dựng, vận hành và quản lý đường ống dẫn nước sông Đà cũng thừa nhận sẽ có thể xảy ra việc vỡ ống nước những lần tiếp theo.
Vị này cũng khẳng định, tháng 10/2015 Viwasupco sẽ tiến hành xây dựng đường ống nước sông Đà số 2 (song song với đường ống nước đã bị vỡ 13 lần) và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/5/2016.
Trong buổi họp báo, nhiều phóng viên, nhà báo đặt câu hỏi về trách nhiệm của