Những giọt nước mắt tiếc nuối khi bị loại sớm của Hạnh Tâm và những cái ôm an ủi khi sắp phải chia xa một người bạn thân thiết của dàn thí sinh đã khép lại tập 3 “ Bước nhảy ngàn cân ” với nhiều cảm xúc.
Tuần này, "Bước nhảy ngàn cân" tập 4 với thể loại vũ đạo chính của tập này là dân gian đương đại và nhạc kịch. Top 10 đã hóa thân thành những nhân vật nổi tiếng trong các câu chuyện cổ tích, thần thoại như Chú Cuội, cô bé quàng khăn đỏ, Ngưu Lang, Chức Nữ… để mang đến cho khán giả những phần trình diễn mãn nhãn.
Như đã biết từ trước, ở mỗi tuần thi, ngoài việc phải cố gắng tập luyện vũ đạo, tập gym và ăn kiêng để đạt được số điểm tổng thật tốt trong đêm trình diễn, các thí sinh còn phải tham gia vào các thử thách thêm để khán giả có thể quan sát giới hạn chịu đựng và quyết tâm vượt lên chính mình của họ.
Khác với những tuần trước, dàn thí sinh phải thực hiện những vận động khắc nghiệt như chạy bộ 5km đường trường, vượt đồi cát, chạy dưới nước; tuần này, họ phải đối mặt với thử thách nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng không hề dễ dàng, thử thách chiến thắng bản thân.
Một ngày nọ, sau khi trở về từ phòng tập, Top 10 vừa bước vào nhà chung đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm thoang thoảng. Vì phải kiêng ăn một thời gian dài nên các thí sinh trở nên rất nhạy bén với thực phẩm. Nhìn một bàn toàn đồ ăn ngon, các bạn đã không kềm chế được bản thân mình, quên đi những ngày tập luyện, kiêng khem gian khổ để lao vào ăn ngấu nghiến.
“Khi vào nhà, mình thật sự quá choáng ngợp. Nào là xúc xích, khoai tây chiên, mì spaghetti, mình quá thèm” - cô nàng nặng ký nhất mùa giải Thủy Tiên chia sẻ.
Trong khi đó, thí sinh Quang Anh không thể giấu giếm s