Lại “lấy” mạng bạn vì rượu
Sáng 11/8, dư luận người dân tại xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau vẫn chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ về hành vi giết người của Nguyễn Văn Thuộc, ngụ xã Tân Đức. Nạn nhân trong vụ án mạng chính là bạn nhậu của Thuộc – anh Nguyễn Văn C. (SN 1987), ngụ xã Tân Đức.
Vợ con đau khổ bên di ảnh nạn nhân.
Tin tức với PV, cán bộ Công an xã Tân Đức cho biết, vào chiều 7/8, anh C. được bạn là Thuộc nhờ vào sáng 8/8 đến nhà anh Trần Văn T. (anh trai ruột của Thuộc) phụ sửa lại cống thoát nước của đầm tôm. Thấy bạn nhờ vả nhiệt tình nên sáng 8/8, anh C. đi đến nhà anh T..
Được sự góp sức của anh C., công việc sửa lại cống thoát nước của đầm tôm diễn ra khá thuận lợi. Vào buổi chiều cùng ngày, công việc đã hoàn tất. Do muốn cảm ơn anh C. nên anh T. tổ chức tiệc nhậu tại nhà và mời những người phụ giúp gia đình mình đến chung vui, trong đó có Thuộc.
“Cuộc nhậu kéo dài đến khoảng 19h cùng ngày thì tất cả nói tổ chức đánh bài với hình thức ai thua phải uống rượu phạt. Sau đó, trong lúc đánh bài, giữa Thuộc và anh C. bất ngờ xảy ra cự cãi. Không làm chủ được hành vi của mình, Thuộc lao vào đánh anh C.. Thấy vậy, anh T. can ngăn và khuyên anh C. đi về nhà nghỉ”, vị cán bộ công an cho biết thêm.
Cũng theo lời vị công an này, khi anh C. vừa mới bước ra tới cửa thì Thuộc bất ngờ lấy khúc gỗ lao tới đánh tới tấp vào cổ, đầu anh C. khiến nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, Thuộc chạy đến nói với người nhà nạn nhân là do bị anh C. đuổi đánh mình nên đã trượt chân bất tỉnh.
Nhận được tin báo, anh Nguyễn Văn Cg. (anh trai ruột C., nhà gần anh T.) liền chạy đến hiện trường. Tại đây, mặc dù Thuộc nói anh C. bị té nhưng Cg. vẫn kiểm tra người em trai.
Khi cởi áo ra, anh Cg. phát hiện có nhiều