Cái chết đầy bí ẩn của nữ kế toán trưởng

Cái chết đầy bí ẩn của nữ kế toán trưởng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Nữ kế toán trưởng của bệnh viện huyện chết trong tư thế thắt cổ trên đỉnh Động Nen (xã Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An) khiến bao người bàng hoàng, xôn xao.

Được biết, sáng ngày 11/9, một số người dân thấy bà Hoa dắt xe máy khỏi nhà Và đến khoảng 10h30' thì trở về. Gần 11h trưa, bà lại ra khỏi nhà và đi bộ một mình về phía Động Nen.

Sau đó, người dân phát hiện bà đã chết trên đỉnh núi Động Nen trong tư thế ngồi, quỳ một chân, dây thừng trên cổ chỉ thắt lỏng. Chiếc dây thừng màu trắng vẫn còn treo trên cây thông cách mặt đất khoảng 3m. Đôi dép và túi nilon đựng hương được bà để lại trên núi cách hiện trường khoảng 500m.

Bà Đào Thị Hoa hiện đang là kế toán trưởng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành. Bà được mọi người đánh giá là người có năng lực và hết lòng với đồng nghiệp. Chồng bà hiện đang công tác tại Công ty xi măng Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Người con trai đầu Ngô Anh Tuấn đang là thạc sĩ và du học tại Hàn Quốc. Cậu con thứ hai của bà đang học tại Hà Nội và vừa mới nhận thông tin sẽ được đi du học tại trường đại học danh tiếng Havard. Thế nhưng, sự việc xảy ra quá bất ngờ, làm cho chính người thân trong nhà cũng không hiểu được nguyên nhân sâu xa về cái chết của bà Hoa.

Theo thông tin PV tìm hiểu được, bà Hoa đang sống một mình cùng với người cháu họ trong ngôi nhà khá khang trang. So với hàng xóm, gia đình bà được xem là khá giả. Trước ngày xảy ra sự việc, bà vẫn đi làm bình thường. Nhưng sáng thứ 3, ngày xảy ra vụ án, nạn nhân không đi làm và cũng không xin phép lãnh đạo. Trước khi đi, bà Hoa có để lại mảnh giấy viết dòng chữ cho đứa cháu "Trưa nay dì không ăn cơm ở nhà đâu" và đặt dây chuyền vàng đã bị đứt mà bà thường đeo ở cổ ngay ngắn trên bàn ngay cạnh tờ giấy.

Khi người cháu về nhà, đọc được mảnh giấy nhưng cũng không nghi ngờ gì. Thấy bà Hoa nghỉ làm bất ngờ, lãnh đạo bệnh viện đã gọi điện cho người chồng đang làm việc ở Quỳnh Lưu hỏi thăm tình hình.

Quá bất ngờ, chồng bà liền liên lạc với bà qua điện thoại. Tuy nhiên, ông chỉ nghe thấy những tiếng kêu tút tút vô vọng. Biết bà gặp chuyện chẳng lành, bà con hàng xóm và họ hàng mới tá hỏa đi tìm. Tuy nhiên, không ai biết bà đang ở đâu.

Qua ngày hôm sau, có một người dân cho biết đã thấy bà đi bộ lên hướng Động Nen. Lúc đó, toàn bộ họ hàng mới kéo nhau lên đó tìm. Lên đến nơi, một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt họ. Bà Hoa bị treo cổ chết nhưng trên tư thế quỳ, phía dưới chân, mạch máu thẫm tụ lại. Xác bà đã bắt đầu phân hủy.

Thấy có dấu hiệu bị chết bất thường, người nhà đã báo cho công an xã lên phong tỏa hiện trường và báo cho cấp trên để giải quyết vụ việc. Ngay sáng 13/9, lực lượng pháp y tỉnh Nghệ An đã lên tận hiện trường để tiến hành khám xét và thu thập chứng cứ cho công tác điều tra.

Hà Hằng - Kim Long


Tag: Nghệ An