Ngay từ khi ở trong bụng mẹ, cậu bé Vi Văn Minh ở bản Kha, Luận Khê, Thường Xuân ( Thanh Hóa ) đã mắc phải hội chứng đột biến gen hiếm gặp gọi là Polydactyl dẫn đến hệ quả nhiều ngón tay hình thành. Cậu bé 5 tuổi này có tới 12 ngón tay với những hình thù kỳ dị.
Chị Chín, mẹ của Minh cho biết: “Lúc thằng bé mới chào đời tôi rất sợ hãi, bởi con vừa còi cọc mà tay lại có những 12 ngón, không giống người bình thường. Nhưng thấy con lớn lên mạnh khỏe thì tôi lại thấy 12 ngón tay cũng rất đáng yêu chứ không có gì kỳ quặc”. Chị cũng cho biết, ban đầu, chị rất buồn vì những lời đồn ác ý trong làng.
“Nhiều người nói thằng bé là con của ma quỷ trong rừng, nó sẽ không sống với người lâu. Thế mà con vẫn lớn lên khỏe mạnh đến bây giờ nên tôi mừng lắm”, chị Chín nói.
Đôi tay nhỏ với hình thù đặc biệt
Bản Kha, nơi cậu bé sinh ra là một ngôi làng nhỏ và rất nghèo nằm sâu trong một thung lũng heo hút. Cha mẹ Minh đều là nông dân, làm ruộng và làm nương rẫy. Ngôi nhà của họ nằm trên một quả đồi. Vì sinh ra ở một ngôi làng còn nghèo và lạc hậu, dân trí thấp nên lúc đầu, cậu bé bị nhiều người xa lánh, cho rằng cậu bị ma quỷ ám nên mới có tới 12 ngón tay. Thậm chí, các bạn nhỏ cùng lứa tuổi trong làng cũng không ai dám chơi cùng, mỗi khi thấy cậu giơ hai bàn tay ra đều sợ hãi bỏ chạy.
Anh Vi Văn Thỏa, bố Minh kể lại: “Bọn trẻ trong làng thường bỏ chạy khi thấy đôi tay thằng bé, không ai muốn chơi cùng nó. Cho tới khi đến lúc đi học, cô giáo người Kinh lên bản dạy học, giải thích về 12 ngón tay của thằng bé không phải là do ma quỷ, mà chỉ là do hội chứng đột biến gen nào đó, có nhiều người cũng bị như thằng bé nên mặc dù chưa thể hiểu đột biến gen là gì nhưng tin lời cô giáo nên dần dần, chúng không còn sợ thằng bé nữa”.
“Hơn nữa, thằng bé cũng n