Liên quan đến vụ việc cậu ruột dùng gậy đánh cháu tử vong, chị Phạm Thị An (SN 1992), em gái nạn nhân Phạm Văn Đ. trú tại khối Hưng Châu, phường Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An bức xúc cho biết, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được thông tin gì từ cơ quan điều tra. Chính vì vậy, chị An đã gửi đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng và cơ quan báo chí mong muốn làm rõ vụ việc.
Trong đơn chị An viết, vào chiều 23/7, chị cùng anh trai là Phạm Văn Đ. (SN 1979) đến dự đám giỗ của một người họ hàng. Khoảng 19h25 cùng ngày, vì có việc nên chị An đi về trước, anh Đ. vẫn ở lại ăn uống cùng mọi người.
Khoảng 20 phút sau, chị An nghe một người gọi điện thông báo rằng đến đưa anh trai đi viện. Nghe vậy chị An vội chạy đến thì thấy anh Đ. nằm gục, máu chảy ra rất nhiều ở phần đầu. Vị trí nạn nhân nằm cách nơi tổ chức đám giỗ khoảng 25m.
Người thân nhanh chóng chuyển anh Đ. xuống bệnh viện Đa khoa TP.Vinh, sau đó do vết thương quá nặng nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Các bác sỹ chẩn đoán anh Đ. bị xuất huyết não, không cứu chữa được và tử vong sau đó.
“Khi tôi đưa anh Đ. vào bệnh viện thì vẫn còn tỉnh táo. Lúc này, anh Đ. có nói với tôi rằng bị nhiều người đánh, đặc biệt trong đó có người thanh niên tên Trần Văn T.. Anh Đ. cũng nói với tôi báo công an để cứu anh”, chị An nhớ lại.
Trong lá đơn chị An trình bày, những người tham gia hành hung anh Đ. gồm ông Nguyễn Bá Định (cậu ruột anh Đ.), ngoài ra còn có con trai và con rể ông này. Vì quá đau nên anh Đ. mới chạy đi tìm con dao chống trả, tuy nhiên đã bị nhóm người trên đánh gục dẫn đến tử vong.
Sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị An đã trình báo đến Công an phường Vinh Tân, Công an TP.Vinh. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía cơ quan điều tra.
Liên quan đến sự việc, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Định (SN 1962), trú phường Vinh Tân, TP.Vinh, để điều tra về hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
Trước việc này, chị An cho rằng cơ quan chức năng khởi tố tội danh Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là chưa đúng. Không những thế, cơ quan chức năng vẫn còn bỏ sót người, bỏ sót tội.
“Ông Định đã lớn tuổi, không đủ sức để đánh anh tôi - một thanh niên trai tráng gục ngã nếu không có sự giúp đỡ của người khác. Rất nhiều người có thể làm chứng anh tôi bị đánh hội đồng, vậy mà cơ quan công an chỉ bắt giam một mình ông Định”, chị An ấm ức nói.
Từ khi sự việc xảy ra, người mẹ già của nạn nhân vì quá đau đớn mà nằm liệt giường, không ăn không ngủ, chỉ khóc vì thương nhớ con. Vì vậy, chị An mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Đ..
Trước đó, như tin đã đưa, vào chiều 23/7, Phạm Văn Đ. đến nhà người dì là bà Trần Thị Lan ở phường Vinh Tân để dự đám giỗ. Tại đây Đ, Đ. cầm chén rượu đến mời ông Định (cậu ruột Đ.) và một số người lớn tuổi nhưng không được chấp thuận, dẫn đến việc xô xát.
Trong quá trình ẩu đả, ông Định đã dùng gậy đánh vào đầu Đ. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù sau đó người thân đưa Đ. đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào trưa ngày hôm sau.
Anh Ngọc