Cha đẻ của máy tính xách tay qua đời

Cha đẻ của máy tính xách tay qua đời

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Ngày 8/9, Bill Moggridge, người đàn ông sáng tạo ra chiếc máy xách tay đầu tiên đã qua đời ở tuổi 69 vì căn bệnh ung thư.

Moggridge là một công dân nước Anh. Ông là nhà giáo, đồng thời là nhà thiết kế Grid Compass - mẫu máy tính “vỏ sò” vào năm 1979.

Chiếc máy tính xách tay vỏ sò đầu tiên được ra đời vào năm 1982 với giá 8.150 USD. Khi đó, chiếc máy này được bọc bằng magiê và được sử dụng bởi quân đội Mỹ và Cơ quan vũ trụ hàng không Mỹ (NASA).

Công nghệ - Cha đẻ của máy tính xách tay qua đời
Bill Moggridge - người sáng tạo ra chiếc máy tính xách tay đầu tiên trên thế giới

Khi đó, hình dáng của máy tính xách tay giống với chiếc máy may và nặng hơn 20 pound (9kg). Sau đó, Moggridge đã cắt giảm trọng lượng của máy đi một nửa, làm cho nó thực sự trở thành một chiếc máy tính xách tay.

Kể từ đó, những chiếc máy tính xách tay vỏ sò đã được tiếp tục phát triển để trở thành các máy tính xách tay, ultrabook như ngày nay.

Trước khi qua đời, ông Moggridge sống cùng vợ và hai con trai.

Thanh Vân (Theo BGR)


Tag: Magie