Những nhát dao Mèo sắc lạnh trong đêm
Theo tin tức chúng tôi nhận được, vào khoảng 23h ngày 3/6, đối tượng Nguyễn Đình Việt (địa chỉ số 23, P.Đông Phong, tỉnh Lai Châu) đã dùng dao truy sát vợ và con riêng của vợ khiến hai người tử vong.
Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn H.A (SN 1978) và cháu Lương Thị L.L (SN 1998, con gái chị H.A). Vụ sát hại dã man xảy ra giữa TP. Lai Châu khiến dư luận tại địa bàn hết sức bàng hoàng và phẫn nộ.
Ghi nhận tại hiện trường, chị H.A chết gục trên tầng 2 vì bị đối tượng Việt dùng dao đâm nhiều nhát lên bụng và ngực. Cháu L.L phát hiện vụ việc đã hô hoán mọi người đến ứng cứu cũng bị đối tượng ra tay sát hại.
Ngôi nhà nơi Việt truy sát vợ và con riêng của vợ.
Ngoài ra, chị Nguyễn Thị H. (SN 1987, người giúp việc) nhìn thấy cảnh tượng sợ hãi bỏ chạy cũng bị Việt đi xe máy, vác dao truy sát đến cùng.
Anh Toàn – một người hàng xóm cho biết: “Lúc vào viện thì mẹ con chị H.A đã không qua khỏi rồi. Còn đối tượng Việt ở ngoài xã hội mình ít tiếp xúc, mỗi người một việc thôi. Nhưng vụ này nó quá man rợn, quá nhẫn tâm”.
Chết đúng ngày sinh nhật
Được biết, trước khi xảy ra án mạng, Việt và chị H.A có xảy ra cự cãi khá gay gắt. Theo nhiều người kể lại, đối tượng Việt đã ủ sẵn âm mưu sẽ giết vợ và con riêng của vợ từ trước. Sẵn cơn điên trong người, đối tượng Việt dùng con dao Mèo đâm vào người vợ cho đến khi gục xuống mới chịu dừng.
Thấy có chuyện cãi vã, đánh đấm nhau, mọi người tưởng chỉ là xô xát bình thường. Cháu L.L cùng 3 người khác leo lên cầu thang xem có chuyện gì. Khi mọi người mới lên đến nửa cầu thang thì đã nghe cháu L.L nói: "Mẹ cháu