Chiếc ấm bạc cũ kỹ, sứt mẻ có giá lên tới… 630 triệu

Chiếc ấm bạc cũ kỹ, sứt mẻ có giá lên tới… 630 triệu

Thứ 7, 31/08/2013 | 19:48
0
Một gia đình người Anh đã rất sửng sốt khi biết chiếc bình trà của gia đình họ, một món đồ vốn bị cho là cũ kỹ, vô giá trị, hóa ra lại là một chiếc ấm quý được chế tác bởi nhà thiết kế nổi tiếng sống dưới thời Nữ hoàng Victoria.

Các nhà sưu tầm cổ vật cho biết chiếc bình trà bằng bạc này là một trong 6 chiếc bình từng được chính tay nhà thiết kế Christopher Dresser chế tác hồi năm 1879.

Thiết kế góc cạnh, mang đậm phong cách hiện đại này khi đó đã không được các nhà sản xuất chấp nhận nên 6 chiếc bình đầu tiên được sản xuất để làm hàng mẫu đã trở thành phiên bản hạn chế, không được sản xuất rộng rãi.

Lạ & Cười - Chiếc ấm bạc cũ kỹ, sứt mẻ có giá lên tới… 630 triệu

Thiết kế lạ mắt và táo bạo này đã không được các nhà sản xuất thời đó hưởng ứng, vì vậy, 6 chiếc ấm được sản xuất để làm hàng mẫu đã trở thành những phiên bản hạn chế, rất hiếm có.

Kể từ đó đến nay, những chiếc ấm trà đã lưu lạc khắp nơi. Trước đây từng có một nhà sưu tập cổ vật rao bán một chiếc ấm trong bộ 6 chiếc. Người mua đã trả giá 19.000 bảng Anh.

Chiếc ấm vừa mới được tìm thấy gần đây cũng hy vọng sẽ được trả mức giá tương tự, tuy nhiên, sau khi các chuyên gia thẩm định nhận thấy nó đã bị móp méo và sứt mẻ do từng bị rơi, họ cho rằng cùng lắm chiếc ấm này sẽ chỉ được trả giá 5.000 bảng Anh.

Tuy vậy, điều bất ngờ đã xảy ra, chiếc ấm sứt mẻ đó đã nhận được mức giá tương đương với chiếc ấm “chị em” của nó. Điều này khiến cả gia đình sở hữu chiếc ấm và các chuyên gia đều rất bất ngờ.

Tuy chiếc ấm đã trải qua 134 năm sử dụng nhưng nó vẫn khá mới, màu sắc sáng sủa và cho tới hôm nay, thiết kế này vẫn được coi là lạ mắt và mang vẻ đẹp hiện đại.
 
Theo Dailymail/Dân trí

Lặn mò cổ vật dưới nghĩa địa tàu Quảng Nam

Thứ 2, 26/08/2013 | 14:06
Chiếc neo sắt được thả xuống. Anh Vỹ ngậm dây hơi rồi nhảy xuống biển. Sau vài phút, anh nổi lên và mang theo nhiều cổ vật có giá trị.

Kỳ bí ‘nghĩa địa’ chôn vùi nhiều tàu cổ vật

Thứ 4, 21/08/2013 | 08:49
Điều kỳ lạ là xác những con tàu cổ đắm được tìm thấy ở vùng biển Quảng Ngãi đều bị cháy.

Gã 'bụi đời' xuyên Việt tìm cổ vật bỏ tiền tỷ làm từ thiện

Thứ 3, 13/08/2013 | 11:17
Gã "bụi đời" cất căn nhà ba tầng rộng chừng 600m2 chỉ để chứa đồ cổ. Đó là những món đồ gốm sứ cổ mà anh xuyên Việt sưu tầm từ gần 20 năm nay. Trong đó nhiều món đồ chỉ riêng anh có đáng giá bạc tỷ. Ở con người ấy, đam mê làm từ thiện và chơi đồ cổ đã ăn sâu vào máu thịt.

Thêm tàu chứa 'kho cổ vật' ở vùng biển Quảng Ngãi

Thứ 6, 16/08/2013 | 14:51
Khoảng 1h00 ngày 16/8, người dân thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tiếp tục phát hiện con tàu cổ thứ 2 nằm cách tàu cổ được phát hiện trước đó khoảng 100m.

Toàn cảnh cuộc khai quật cổ vật trên con tàu đắm ở Quảng Ngãi

Thứ 3, 04/06/2013 | 14:43
Sáng ngày 4.6, đã tiến hành khai quật cổ vật trên con tàu đắm ở Quảng Ngãi. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, hơn 100 cổ vật đầu tiên, gồm: Dĩa, bình lọ, tô...đã được đưa lên.

Những câu chuyện bí mật của giới săn cổ vật

Thứ 2, 27/05/2013 | 17:20
Bấy lâu nay, khi nói đến cổ vật, chúng ta thường chỉ nghĩ đến giới “râu dài bụng phệ” lắm tiền nhiều của hoặc những học giả chữ nghĩa đầy mình. Ít có người biết rằng, có những nông dân chân đất ở nhiều miền quê, sáng đi gánh phân lợn, chiều về tay nải lên đường săn cổ vật.