Chinh phục Fansipan với... vespa cổ

Chinh phục Fansipan với... vespa cổ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Chinh phục nóc nhà Đông Dương là một thử thách khó khăn mà không phải bạn trẻ nào cũng dám thử sức. Vậy mà 8 chàng trai của CLB Vespa Hà Nội còn dám vác cả một "em" xe cổ lên tận đỉnh Fansipan.

Sáng ngày 30/6/2011, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam đã xác nhận kỷ lục: "Chiếc vespa cổ đầu tiên lên trên đỉnh Fansipan" của 8 thành viên trong CLB Vespa Hà Nội.

Hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương với độ cao 3143m cùng chiếc vespa cổ nghe có vẻ "điên rồ" và ngông cuồng, nhưng không hề ảo tưởng.

Trên chính chiếc vespa của mình, các thành viên trong đoàn xuất phát từ Hà Nội vào lúc 5h sáng ngày 24/6. Hầu hết các thành viên đều có kinh nghiệm phượt trong một số hành trình trước đó như phượt vespa xuyên Việt, xuyên Đông Dương...

Tám thành viên trong đoàn gồm: Đỗ Võ Tuấn Dũng, Vũ Bảo Ngọc, Nguyễn Toàn Thắng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Trường Vinh, Phạm Tuấn, Vũ Thanh Tùng và Lương Việt Hùng.

Ngày 24/6, chuẩn bị cho "xế yêu" lên đường: Tất nhiên không ai dại gì vác nguyên chiếc xe đi vào rừng và leo núi. Chiếc xe vespa được tháo rời để tiện cho việc di chuyển.

Sáng 25/6 tại độ cao 2.800m

Cơn bão số 2 khiến dường trơn trượt và rất khó đi, tuy nhiên cả đoàn vẫn giữ vững quyết tâm

Từng bộ phận lần lượt có mặt trên nóc nhà Đông Dương

Hì hục lắp ráp trước cột inox đánh dấu mốc 3143m, trong điều kiện nhiệt độ dưới 5 độ C.

Niềm vui sướng khi lập kỷ lục đưa chiếc vespa cổ đầu tiên lên đỉnh Fansipan. Với niềm đam mê và quyết tâm cao độ của tuổi trẻ thì ý tưởng "điên rồ" cũng sẽ biến thành hiện thực.

T.L

Ảnh: CLB Vespa Hà Nội