Chuyện nghề của người 30 năm chưa đón Giao thừa với người thân

Chuyện nghề của người 30 năm chưa đón Giao thừa với người thân

Chủ nhật, 03/02/2019 | 09:00
0
Hơn 30 năm khoác áo blouse trắng, bác sĩ Ánh Hồng đã làm nên nhiều điều diệu kỳ. Từ phố thị, thôn quê,… cho đến cả khơi xa, hễ nơi đâu có người gặp nạn bà đều cùng đồng nghiệp xông pha.

Nữ bác sĩ cấp cứu đặc biệt

Những ngày cận kề Tết Kỷ Hợi, không khí sum vầy đã về với mọi nhà nhưng với hơn 30 y, bác sĩ trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng, Tết là bộn bề công việc, là lạch cạch máy móc, thuốc men và cả tiếng còi hú gấp gáp... Và, có lẽ đặc biệt nhất là bà Phạm Thị Ánh Hồng (SN 1965), Phó Giám đốc trung tâm, đón Giao thừa trọn vẹn bên gia đình là một điều xa xỉ.

Năm 26 tuổi, cô cử nhân y khoa Huế xin về công tác tại khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Hơn 5 năm sau thì nữ bác sĩ trẻ được chuyển về trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng. Thế là bà gắn bó với nghề “cấp cứu” từ đó cho đến nay.

Gia đình - Chuyện nghề của người 30 năm chưa đón Giao thừa với người thân

Bác sĩ trong lần phối hợp với người nước ngoài cứu người trên biển.

Theo lời bác sĩ Ánh Hồng, hồi đó, cơ sở vật chất của trung tâm thiếu trước, hụt sau. Từ một bác sĩ ở bệnh viện lớn được phân công về công tác tại một trạm cấp cứu nhỏ, đồng lương lại ít ỏi nên nhiều lúc bà nản chí, muốn buông bỏ tất cả. Nhưng rồi, nhờ có tình yêu nghề, nhiệt huyết tuổi trẻ mà bà đã gắn bó miết với nơi đây. Cùng với tập thể, nữ bác sĩ này đã làm nên những điều diệu kỳ.

Cũng chính những năm tháng đó đã tôi luyện nên một bác sĩ của ngày hôm nay. Bà cũng là nữ bác sĩ đầu tiên của trung tâm Cấp cứu 115 cùng bộ đội biên phòng vượt sóng ra khơi để cứu ngư dân gặp nạn giữa biển. Chuyến đi định mệnh đã gắn blouse trắng này với những ngư dân miền Trung, những “cọc tiêu” di động gìn giữ vùng biển trời Tổ quốc.

Khi đó, giữa năm 2007, đang trong ca trực, bà nghe báo cáo có tàu ngư dân gặp nạn, cách TP.Đà Nẵng hơn 60 hải lý. Theo lệnh, Trung tâm cấp cứu sẽ cử cán bộ, nhân viên đi cùng bộ đội biên phòng cứu người. Nhiệm vụ này là quá lạ lẫm với bà. Đặc biệt bởi chưa lần nào các y, bác sĩ ở đây ra khơi. Ban đầu hơi chút đắn đo nhưng nghĩ cảnh người cần giúp đỡ, bà động viên ê-kíp của mình rồi lên đường.

“Do chưa hề đi tàu nên cũng lo. Tàu rời cảng là tôi say sóng, rất mệt. Cứ nghĩ là mình sẽ “xong luôn”... Thế mà, khi tàu tiếp cận được các ngư dân, thấy họ yếu ớt, kiệt sức và hoảng loạn là tự nhiên “máu” nghề, tinh thần của mình trỗi dậy. Phải cứu người, cứu người. Mình cùng ê-kíp gượng dậy...”, bác sĩ Hồng nhớ lại chuyến đi đầu tiên ấy.

Gia đình - Chuyện nghề của người 30 năm chưa đón Giao thừa với người thân (Hình 2).

Bác sĩ từng theo tàu của trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) ra khơi cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển.

Từ chuyến đi ấy, đến nay, bà đã có hàng trăm chuyến trực tiếp theo tàu của trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) ra khơi cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển. Đến nay, bà chẳng nhớ nổi mình đã ra khơi cứu người bao nhiêu lần, chỉ biết, có ngư dân gặp nạn là lên đường. Còn với triệu người dân miền Trung, hình ảnh nữ bác sĩ nhân hậu này đã in sâu trong tâm thức họ. Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng cũng trở thành đơn vị duy nhất trong cả nước phối hợp với các đơn vị quân đội, hàng hải trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Từng được ê-kíp của bác sĩ Hồng hỗ trợ trong một lần gặp nạn ngoài khơi nhiều năm trước, ngư dân Phan Bảy (SN 1978) trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, đến giờ ông không quên hình ảnh những nữ bác sĩ tận tụy này. Hôm đó, tàu cá của ông bị hỏng máy chính, trôi dạt vô định giữa biển. Đúng lúc này thì dông gió ập đến, nước biển bị tạt mạnh vào khoang thuyền. Tình thế như ngàn cân treo sợi tóc.

Những nốt lặng

Theo lời bác sĩ Hồng, nghề cấp cứu còn muôn vàn khó khăn, nguy hiểm khác. Có lần, TP.Đà Nẵng mưa bão, bà cùng một nữ y tá trẻ đi cứu người bị nạn. Ngồi trên xe, tiếng còi cấp cứu chẳng át nổi tiếng mưa gió rít bên ngoài. “Ngồi trên xe thì em y tá đi cùng nói: “Em đi mà có hề chi thì chị có trách nhiệm lo cho con của em ở nhà đó!”. Nghe em nói mà ứa nước mắt, thương vô cùng”, bà lắng giọng, kể.

Tết năm nay với bà Hồng cũng như trung tâm cấp cứu này có lẽ sẽ là dịp đặc biệt nhất, hoan hỉ. Rất nhiều thành viên trong đơn vị được các cấp ngành tuyên dương, khen thưởng. Bác sĩ Ánh Hồng được tôn vinh là 1 trong 70 tấm gương điển hình tiên tiến toàn quốc có thành tích xuất sắc, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Đồng thời là một trong 20 tấm gương tiêu biểu trong ngành y của TP.Đà Nẵng được trao Giải thưởng “Tỏa sáng blouse trắng”. Tuy nhiên, nhắc Tết, nữ bác sĩ có chút chạnh lòng. Gần 30 năm qua, chưa một lần bà đón Giao thừa với gia đình. Tết với những blouse trắng nơi Trung tâm cấp cứu là những cái Tết không trọn vẹn và phải xoay tua vòng trực. Và lúc điện thoại reo, họ lại gác lại tất cả để lên đường, mang lại sự sống cho bao người giữa ngày đầu xuân tràn trề nhựa sống.

Nhâm Thân

Người dân TP.HCM rực rỡ đón Tết sớm trên phố ông Đồ

Thứ 6, 25/01/2019 | 08:00
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ và chút gió bay bay, người dân TP.HCM xúng xính trong chiếc áo dài và lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất tại con đường mai vàng trên phố ông Đồ - đường Phạm Ngọc Thạch (quận 1, TP.HCM).

“Khan” vé dịp Tết: Hàng không chỉ còn vé thương gia, đường sắt chỉ còn ghế phụ

Thứ 5, 24/01/2019 | 09:42
Hiện vé máy bay dịp cận Tết Nguyên đán 2019 không còn nhiều, chủ yếu còn vé hạng thương gia, giá đắt. Còn vé tàu vào các ngày cao điểm Tết hầu như không còn.

Tự chế pháo tại nhà, 5 người nhập viện cấp cứu

Thứ 5, 24/01/2019 | 07:15
Tự sản xuất pháo tại nhà, nam thanh niên 18 tuổi khiến 4 người cùng nhà phải nhập viện cấp cứu vì bỏng nặng.

Bác sĩ kể lại ca cấp cứu ngộ độc rượu bằng cách truyền 15 lon bia

Thứ 5, 10/01/2019 | 14:17
Để cứu sống bệnh nhân ngộ độc rượu, bác sĩ Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã dùng 15 lon bia truyền vào đường tiêu hóa.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Cây như cỏ dại trước cho lợn ăn nay thành đặc sản giá 120.000 đồng/kg

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:25
Cây dại này trước chỉ xuất hiện trong mâm cơm của người nghèo, mấy năm gần đây bỗng thành đặc sản đắt khách, được dân sành ăn ở các đô thị ưa chuộng.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc cuống xoài vào đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:32
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, bác sĩ 2 bệnh viện  vừa phối hợp cứu sống bé trai 8 tháng tuổi bị hóc dị vật đường thở.

Lão nông U70 nhẹ nhàng kiếm 300 triệu đồng nhờ bắt được "con quý hiếm"

Thứ 2, 29/04/2024 | 11:25
Mang bí quyết có "1-0-2" ra khơi, một lão nông đã bắt được mẻ cá quý hiếm, ước tính nhẹ nhàng bỏ túi hơn 300 triệu đồng.