Chuyện tình của chàng ca sĩ Hồ Trung Dũng

Chuyện tình của chàng ca sĩ Hồ Trung Dũng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
Hồ Trung Dũng là người đa cảm trong tình yêu, để yêu và chia tay một ai đó đối với anh là điều không hề dễ dàng.

Chàng giảng viên mê hát và không thích yêu sinh viên

Cách đây hơn một năm, khi nhắc đến Hồ Trung Dũng, nhiều khán giả còn hỏi nhau anh chàng ấy là ai, có phải người còn hỏi lại xem người nói có lộn tên với một chàng ca sĩ tuổi teen là Hồ Anh Dũng hay không?

Nhiều lúc, chính Hồ Trung Dũng cũng chạnh lòng bởi người ta không chỉ nhầm tên anh với ca sĩ khác mà còn nghĩ anh là Trung Dũng, một diễn viên kiêm MC khá nổi tiếng với chương trình Sức sống mới.

Thế nhưng, đối với những người thực sự yêu dòng nhạc trữ tình, Hồ Trung Dũng không phải là cái tên xa lạ. Anh từng gắn bó với nhóm bè nổi tiếng Cadillac trong nhiều năm và đã có tới 2 album “Hoài niệm”, “Nhớ” được ra mắt khán giả với nhiều ca khúc được yêu mến như “Hoài niệm”, “Đêm nằm mơ phố”, “Màu trắng”…

Xã hội - Chuyện tình của chàng ca sĩ Hồ Trung Dũng

Ca sĩ Hồ Trung Dũng. Ảnh: Internet

Hồ Trung Dũng yêu ca hát từ khi còn nhỏ. Khi còn ngồi ghế trường phổ thông, anh đã là một thành viên khá năng nổ trong các hoạt động văn nghệ của trường và còn theo bạn bè đi hát ở quán này, quán nọ. Bước chân vào giảng đường đại học, Hồ Trung Dũng theo học ngành tiếng Đức với những thành tựu mà không phải sinh viên nào cũng đạt được.

Anh được học thẳng lên năm thứ ba mà không phải học năm thứ nhất rồi được giữ lại làm giảng viên, được đề nghị cân nhắc lên làm phó khoa. Anh còn được mời qua Đức để học lên cao hơn. Nhưng con đường thăng tiến này không thực sự đem lại hứng khởi cho Hồ Trung Dũng.

Cách đây hơn một năm, khi nhắc đến Hồ Trung Dũng, nhiều khán giả còn hỏi nhau anh chàng ấy là ai, có phải người còn hỏi lại xem người nói có lộn tên với một chàng ca sĩ tuổi teen là Hồ Anh Dũng hay không?

Nhiều lúc, chính Hồ Trung Dũng cũng chạnh lòng bởi người ta không chỉ nhầm tên anh với ca sĩ khác mà còn nghĩ anh là Trung Dũng, một diễn viên kiêm MC khá nổi tiếng với chương trình Sức sống mới.

Thế nhưng, đối với những người thực sự yêu dòng nhạc trữ tình, Hồ Trung Dũng không phải là cái tên xa lạ. Anh từng gắn bó với nhóm bè nổi tiếng Cadillac trong nhiều năm và đã có tới 2 album “Hoài niệm”, “Nhớ” được ra mắt khán giả với nhiều ca khúc được yêu mến như “Hoài niệm”, “Đêm nằm mơ phố”, “Màu trắng”…

Hồ Trung Dũng yêu ca hát từ khi còn nhỏ. Khi còn ngồi ghế trường phổ thông, anh đã là một thành viên khá năng nổ trong các hoạt động văn nghệ của trường và còn theo bạn bè đi hát ở quán này, quán nọ. Bước chân vào giảng đường đại học, Hồ Trung Dũng theo học ngành tiếng Đức với những thành tựu mà không phải sinh viên nào cũng đạt được.

Anh được học thẳng lên năm thứ ba mà không phải học năm thứ nhất rồi được giữ lại làm giảng viên, được đề nghị cân nhắc lên làm phó khoa. Anh còn được mời qua Đức để học lên cao hơn. Nhưng con đường thăng tiến này không thực sự đem lại hứng khởi cho Hồ Trung Dũng.

Dù đã nhiều lần dừng lại việc đi hát để chiều lòng gia đình và vì muốn có một công việc ổn định hơn, nhưng đam mê âm nhạc vẫn luôn cháy trong lòng anh, chỉ chờ dịp bùng phát. Anh từ chối việc trở thành một phó khoa tiếng Đức tại trường Đại học xã hội và nhân văn TP HCM để dành phần lớn thời gian cho âm nhạc.

Anh chỉ dạy một tuần vài buổi để thỏa mãn như cầu được đi dạy, được gặp gỡ và tiếp xúc với sinh viên của mình…

Chính những học trò của Hồ Trung Dũng là những fan hâm mộ nhiệt thành nhất của anh trên con đường nghệ thuật. Trong mắt của đám sinh viên, thầy Dũng không chỉ dạy giỏi, hát hay mà còn đẹp trai, thanh niên tính nữa.

Anh được ví như một hotboy trong trường đại học, được nhiều nữ sinh si mê bởi sự lịch lãm và điển trai của mình. Những ca khúc của Hồ Trung Dũng được đám sinh viên thuộc nằm lòng. Sau những giờ học, đám sinh viên thường hè nhau bắt bí thầy Dũng phải hát cho cả lớp nghe…

Không dưới một lần, Hồ Trung Dũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nữ sinh viên. Thậm chí, có cô học trò đã không ngần ngại thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với thầy giáo, nhưng Dũng vẫn lạnh tanh, cư xử đúng chuẩn mực tình cảm thầy trò…

Đối với Hồ Trung Dũng, anh hiểu đó là tình cảm bộc phát, hâm mộ của sinh viên dành cho mình chứ không phải là tình yêu thực sự. Thế nhưng, cũng có cô sinh viên đã ra trường nhiều năm nhưng đến ngày lễ Tết vẫn thường nhắn tin hỏi thăm thầy giáo. Hồ Trung Dũng cho biết, anh sẽ không bao giờ đi vượt quá mức giới hạn của tình thày trò. Để chọn người yêu, anh sẽ không bao giờ yêu học trò của mình.

Thích những thử thách trong cuộc sống và là kẻ can đảm khi yêu

Dòng nhạc mà Hồ Trung Dũng đang theo đuổi là những bản semi trữ tình sang trọng khó khăn về sáng tác và cũng thuộc dạng kén người nghe. Cách hát, cách chọn bài hát và thể hiện các ca khúc trong các album của Hồ Trung Dũng khiến người ta tìm thấy ở anh sự trải nghiệm và cả những nỗi buồn chồng chất.

Những nỗi buồn trong các ca khúc do Hồ Trung Dũng thể hiện khiến nhiều người lầm tưởng anh là người dễ buồn chán, ủy mị. Nhưng cuộc sống của Dũng không bình lặng như vẻ bề ngoài. Cũng có người khi gặp Hồ Trung Dũng lần đầu thấy anh lặng im, sẽ dễ nghĩ đó là anh chàng chán ngắt và buồn tẻ.

Xã hội - Chuyện tình của chàng ca sĩ Hồ Trung Dũng (Hình 2).

Chàng ca sĩ thích cô đơn trong tình yêu. Ảnh: Internet

Khi đối diện với mọi người, Hồ Trung Dũng không thích thể hiện ra những uẩn khúc của đời mình. Nhưng anh lại không phải là người giỏi che đậy cảm xúc của mình. Chỉ cần là bạn bè thân của Dũng, mỗi khi buồn bạn sẽ bị anh lôi ra để trút tâm sự tới hàng giờ.

Nếu lúc nào đó, không tìm được ai để chia sẻ, anh lại nổi loạn bằng cách đến quán bar một mình uống rượu, hút thuốc lá đến gần sáng mới về nhà. Đối với giới truyền thông, hiếm khi nào Dũng chịu tâm sự về những tình cảm thầm kín của mình. Anh cực kỳ dị ứng với việc lôi chuyện riêng tư ra để mổ xẻ.

Cũng có đôi lần, có người tìm mọi cách để tìm hiểu về cuộc sống tình cảm của chàng giảng viên kiêm ca sĩ trẻ và tài hoa này, nhưng đều thất bại, bởi hoặc im lặng, hoặc mỉm cười, là cách Dũng trả lời cho các câu hỏi. Chỉ có người thật thân với Dũng, mới biết Dũng là người khá đa cảm trong tình yêu.

Nhiều người cho rằng với một vẻ bề ngoài đẹp đẽ và thư sinh như Hồ Trung Dũng, hẳn anh sẽ là người đào hoa. Nhưng Hồ Trung Dũng bác bỏ điều đó. Anh cho rằng, nhiều người cứ tưởng khi quen với anh sẽ dễ mất Dũng nhưng rồi sau đó họ đều nói ở bên cạnh anh luôn có sự bình yên.

Nguyên nhân thất bại trong những mối tình có lẽ là do sự đồng cảm. Khó có ai có thể hiểu hết anh. Anh tự thú là người quá nhạy cảm, hiểu vấn đề nhanh, hay suy nghĩ sâu xa nên nhiều lúc giữa anh và đối phương không cùng “tần số” trong tình yêu.

Nhiều bạn bè thân quen của Dũng lại tố cáo anh là kẻ hơi yếu đuối trong chuyện tình cảm. Cách yêu của Dũng đôi khi khiến bạn bè của anh phát… sốt ruột. Chia tay rồi quay lại, quay lại rồi chia tay. Hồ Trung Dũng thú thật, để chia tay với một ai đó mà anh từng yêu, điều đó không hề dễ dàng.

Nhưng đó là khi anh yêu một ai đó thật sự. Trong tình yêu, Dũng khá rõ ràng trong chuyện ai yêu nhiều hơn ai. Để có tình yêu, điều quan trọng là anh phải yêu người đó nhiều hơn họ yêu anh. Nếu như Dũng không yêu nhiều hơn thì ai đó cũng đừng mong giữ được Dũng đâu. Hồ Trung Dũng chia sẻ:

“Tôi tham ở đây chính là họ có những đặc điểm gì để có thể đi cùng tôi lâu dài và sự gắn kết giữa tôi và họ như thế nào. Nhiều lúc tôi đã cố gắng thử yêu, không để ý gì hết nhưng rồi cũng thất bại”.

Hồ Trung Dũng chia sẻ, anh đủ can đảm để yêu, để thích một ai đó mà không quan tâm đến dư luận, đến những rào cản trong xã hội. Anh thích cùng người yêu trải qua những thử thách trong cuộc sống nhưng để công bố chuyện tình cảm trên mặt báo là điều cấm kị.

Hồ Trung Dũng thừa nhận anh rất thích làm kẻ cô đơn trong tình yêu, bởi chỉ có cô đơn mới hiểu được những giá trị của hạnh phúc. Hồ Trung Dũng trân trọng từng khoảnh khắc ngọt ngào mà tình yêu mang đến cho mình. Anh thích những buổi sáng khi thức giấc, có một người gối đầu bên cạnh.

Sự lãng mạn ngọt ngào của tình yêu là chất xúc tác để Hồ Trung Dũng có nhiều cảm xúc để sáng tác, để hát, để đưa hồn mình vào những bản tình ca.

Dũng nói, với một người lạ mà muốn tìm đến những tâm sự của anh thì tốt nhất hãy tìm đến âm nhạc mà anh thể hiện. Bởi những gì Dũng hát, Dũng viết là cảm xúc rất thật. Và họ tìm thấy mình trong đó. Dũng tâm sự anh không phải là người giỏi tưởng tượng những câu chuyện để viết một bản nhạc cho có.

Sau cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo, cái tên của Hồ Trung Dũng đã trở nên khá quen thuộc với người yêu nhạc. Anh nhận được nhiều sự mến mộ của công chúng bởi giọng hát ấm áp truyền cảm, một nền tảng sang trọng khi ngoài là một ca sĩ, còn là một giảng viên đại học.

Hồ Trung Dũng chia sẻ, sau cuộc thi này, anh cũng có một cái nhìn rộng mở hơn về sự nổi tiếng của người nổi tiếng. Anh hiểu, sự nổi tiếng đồng nghĩa với cái giá phải trả là mất đi sự tự do, thoải mái trong những sinh hoạt đời thường.

Công việc bận rộn cũng khiến cho Hồ Trung Dũng bớt nghĩ về tình yêu nhiều hơn. Anh dành trọn thời gian cho niềm đam mê ca hát với những dự định âm nhạc sắp tới. Tình yêu, Hồ Trung Dũng xếp vào một ngăn trong góc tủ, ủ kín nó, và để một ngày, khi anh hoàn toàn tự tin với những thành quả của mình, anh sẽ mở nó ra và công bố nó cho mọi người cùng chia sẻ với mình.

Thiên Quân

* Bài đăng trên ấn phẩm phụ báo ĐSPL