Thân mẫu của HLV Ranieri năm nay đã 96 tuổi và đang sống trong căn nhà nhỏ ngăn nắp ở vùng San Saba yên bình thuộc ngoại ô Roma, Italia thay vì sang Anh ở cùng con trai bởi còn bận chăm lo nhà thờ tổ. Bà cụ Renata rất quan tâm đến chuyện ăn uống của con trai.
Ranieri được ca ngợi hết lời sau chiến tích cùng Leicester.
"Ranieri rất kỹ tính trong chuyện ăn uống. Nó ít khi sử dụng mì pasta truyền thống (đi kèm với thịt) mà thường ăn với đậu xanh hoặc salad", bà Renata mở đầu trong cuộc phỏng vấn với tờ La Repubblica. Tiếp đó nhà cầm quân vừa giúp Leicester đăng quang Premier League ăn tráng miệng với 1 bát dâu tây trộn kèm với nước cốt chanh và chút đường. Những hoa quả thay đổi theo mùa.
Renata chia sẻ rằng mình đã rơi nước mắt khi con trai gọi điện báo đã giành chức vô địch cùng Leicester. "Tất cả các tờ báo ở Italia đều gọi Leicester là vị Vua mới của nước Anh. Ranieri đã rất hạnh phúc khi nói với tôi về chiến công đó. Bây giờ, chúng ta có thể tận hưởng chiến thắng đó", Renata tự hào trước thành công của con trai.
Trước đó bà Renata cũng chưa bao giờ nghĩ Ranieri sẽ thành công cùng Leicester. “Thực lòng mà nói tôi không tin điều đó sẽ đến. Claudio đã tìm thấy tập thể của những cầu thủ tài năng, những chàng trai tốt. Nó nói với tôi rằng họ rất chuyên nghiệp. Thế nhưng về cơ bản, đó không phải là đội bóng của những nhà vô địch. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tôi đã bật khóc. Cháu của tôi gọi đến, rồi họ hàng gọi đến để chúc mừng. Sau đó đến Ranieri. Giọng của nó tràn ngập hạnh phúc. Tất cả chúng tôi đều hạnh phúc. Bây giờ thì chúng tôi có thể thư giãn với tâm lý thoải mái rồi”.
Theo phụ thân của HLV có biệt danh “gã thợ hàn” cậu con trai 64 tuổi của bà từng bị đánh giá thấp ở Serie A nhưng đã chứng tỏ được khả năng khi sang Anh làm việc: "Tôi luôn biết rằng Ranieri đang ở nơi mà nó có thể phát huy tốt