Theo ghi nhận của phóng viên qua nhiều ngày, những xe khách xuất bến từ bến xe Mỹ Đình thường xuyên dừng đỗ, bắt khách khi không có lực lượng chức năng. Từ những nhà xe nhỏ cho đến những nhà xe lớn Đức Phúc, Kumho (chạy tuyến Hà Nội - Quảng Ninh).
Vào giờ cao điểm buổi chiều từ 16-19h, các xe “hồn nhiên” dừng đỗ mặc cho phía sau là rất nhiều các xe ô tô con, xe tải, xe máy của người dân xếp hàng chờ.
Từ đó, dẫn tới một khung cảnh vô cùng hỗn loạn tại nơi đây, người đi xe máy thì ùn ùn đổ lên vỉa hè, các xe phía sau tít còi inh ỏi, một khoảng đường rộng phải “nhường” cho những chiếc xe “rùa bò” này.
Người dân kéo nhau lên vỉa hè vì bị xe khách chiếm dụng lòng đường.
Ngoài ra, một trạm xe bus được bố trí ngay tại đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới ùn tắc vào giờ cao điểm. Đặc biệt, trạm này cũng được cái lái xe tranh thủ để câu kèo khách. Tại thời điểm phóng viên tác nghiệp tại đây, mặc dù đứng tại bến xe bus nhưng các phụ xe cũng nhảy xuống trèo kéo.
Cụ thể vào khoảng 14h30 ngày 21/3 một phụ xe của nhà xe Đức Phúc liên tục trèo kéo, mời gọi, sau khi bị từ chối, người này lườm nguýt.
Xe khách bắt khách dọc đường. Ảnh cắt từ clip
Bác Nguyễn Minh Tuấn, một người thường xuyên có nhu cầu bắt xe bus tại đây cho biết: “Khi đứng bắt xe bus, hết nhà xe này đến nhà xe khác lao vào mời gọi, nào thì Quảng Ninh, nào thì Yên Bái, Tuyên Quang. Hình ảnh rất hỗn loạn, như kiểu chợ búa vậy…”
Xử phạt rồi đâu lại vào đấy
Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, Trung tá Nguyễn Trung Thành – Đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết: “Trong khoảng thời gian từ ngày 16/2 đến 15/3 Đội CSGT số 6 đã xử lý 288 t