Cô gái xương thủy tinh “thổi lửa” cho Got Talent

Cô gái xương thủy tinh “thổi lửa” cho Got Talent

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
Khi tiếng hát của Phương Anh cất lên, tất cả trường quay đều lắc lư theo giai điệu của ca khúc. Sự lạc quan yêu đời của cô bé tật nguyền trong tập 9 Vietnam’s Got Talent 2011 đã “thổi lửa” cho chương trình này sau tất cả những ồn ào, điều tiếng vừa qua.

Ngồi xe lăn trên sân khấu, Nguyễn Thị Phương Anh luôn nở nụ cười lạc quan, yêu đời và khi cô cất tiếng hát, tất cả khán giả như bị cuốn hút theo bài hát Let’s dance. Tiết mục biểu diễn của cô gái “xương thủy tinh” không chỉ chinh phục toàn bộ khán giả mà còn khiến cả 3 vị giám khảo đứng lên nhảy theo điệu hát.

Xã hội - Cô gái xương thủy tinh “thổi lửa” cho Got Talent

Cô gái "xương thủy tinh" khiến cho cả trường quay phải đứng dậy cổ vũ

Điều đáng nói, có lẽ đây là lần đầu tiên có một thí sinh Got Talent khiến cho vị giám khảo khó tính như Huy Tuấn phải đứng dậy và nhún nhảy cùng mọi người trong trường quay.

Xã hội - Cô gái xương thủy tinh “thổi lửa” cho Got Talent (Hình 2).

Cả 3 vị giám khảo đều đứng lên nhún nhảy theo bài hát

Phương Anh hiện học lớp 10 tại trường Việt Đức, Hà Nội. Với em, âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn trong cuộc sống.

Với phần trình diễn xuất sắc này, Phương Anh đã giành cho mình tấm vé vào bán kết trong niềm hạnh phúc của người mẹ - người phụ nữ đứng sau cánh gà.

Nhấn vào đây để xem clip.

P.V