Trước ý kiến này, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc sở Du lịch TP.HCM cho biết: “Sự khác biệt trong sản phẩm du lịch của từng địa phương sẽ tạo ra sức cạnh tranh khác nhau. Nếu TP.HCM mất đi lợi thế trung tâm kết nối quốc tế khi sân bay Long Thành được đưa vào hoạt động thì sản phẩm và cơ sở hạ tầng du lịch của địa phương vẫn còn nhiều giá trị, tiềm năng để khai thác”.
Ông Vũ cũng thông tin thêm: “Theo chiến lược phát triển bên ngành Giao thông Vận tải, sân bay Long Thành chỉ hỗ trợ chứ không thay thế hoàn toàn sân bay Tân Sơn Nhất. Vì thế, TP.HCM vẫn đang đầu tư để tăng công suất khai thác sân bay Tân Sơn Nhất, đảm bảo vai trò trung tâm”.
Về công tác khai thác sản phẩm du lịch, đại diện sở Du lịch TP.HCM cho hay: “Thành phố đang thực hiện nhiều chương trình và công trình. Trong đó là đầu tư nhiều hơn cho công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc tại quận 9, tạo điểm đến mới là khu liên hợp Thể dục Thể thao Rạch Chiếc (quận 2),..”
Đặc biệt, TP.HCM đang có chủ trương xây dựng đô thị tại huyện Cần Giờ. Chương trình nhằm bảo tồn đa dạng sinh thái và khắc phục vấn đề về biển Cần Giờ để có thể tắm được. “Các tỉnh thành khác đừng băn khoăn vì biển Cần Giờ của TP.HCM chỉ là biển nhân tạo, hoàn toàn không cạnh tranh lợi thế biển tự nhiên”, ông Hoàng Vũ bày tỏ.
Diễn đàn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và cơ quan quản lý về du lịch. Ngoài đại diện sở Du lịch TP.HCM, diễn đàn còn có góp mặt của đại diện tổng cục Du lịch, các sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch của các tỉnh thành khác như Tiền Giang, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Đà Nẵng,...
Qua tham luận và trao đổi, các đại biểu nhất trí rằng việc đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch sẽ tạo điều kiện cho du lịch các địa phương, các vùng phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương.
Từ đó, khi liên kết phải định hướng, lựa chọn tài nguyên, sắc thái văn hóa riêng của từng địa phương để xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, khắc phục tình trạng các sản phẩm du lịch cộng đồng giống nhau, trùng lặp…