Saif al-Islam, con trai của đại tá Gaddafi đang cố tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn tại Zimbabwe trong khi Tòa án hình sự quốc tế (ICC) La Haye thương thuyết để anh ta tự ra đầu thú.
Seif al-Islam Gaddafi bị ICC truy nã với cáo buộc chống nhân loại |
Tòa án này khẳng định, đây là các cuộc đàm phán gián tiếp. Tòa án này đã từ chối điều kiện của Saif nếu ra đầu thú thì phải tìm cho anh ta một nơi trú ẩn an toàn để sống nếu được trắng án hoặc sau khi hết hạn tù.
Saif al-Islam, người bị ICC truy nã với cáo buộc tội ác chống nhân loại vào tháng 6-2011, đã lẩn trốn suốt nhiều tháng qua. Từng có báo cáo nói ông này đã đi theo một đoàn xe hướng về biên giới với Niger - nơi nhiều thành viên khác của chính quyền Gaddafi đã bỏ trốn sang, tuy nhiên ICC không thể xác nhận thông tin này.
Công tố viên Luis Moreno Ocampo khẳng định ICC sẽ không điều đình với Saif al-Islam và cho biết mục đích của việc liên lạc chỉ nhằm đảm bảo đưa ông này ra trước công lý.
Ông Ocampo cho rằng ICC sẽ tìm cách bắt giữ al-Islam bằng mọi giá: “Văn phòng công tố hiện đang xem xét khả năng chặn bất kỳ máy bay nào ở trong không phận của quốc gia tham gia ICC để bắt giữ ông ta”.
Các nhà quan sát nhận định Saif al-Islam không nhất thiết phải ra hàng, bởi ông này hoàn toàn có thể được đón chào ở một trong những nước châu Phi mà cha ông đã giúp đỡ.
Công tố viên của tòa án này cho hay, Saif đang cố gắng tới một đất nước không có hợp tác với ICC trong việc giao nộp người tình nghi.
Hiện tòa án đang thúc giục các nước ngăn chặn việc chạy trốn của Saif bằng việc từ chối cho bất kỳ máy bay nào chở ông ta bay qua.
Theo nhiều nguồn tin, Saif hiện có thế đang ở sâu trong sa mạc và được cho rằng đã chạy khỏi Libya tới Niger với sự hộ tống của những người chăn gia súc.
Quế Mai