Tin nhanh từ Đại úy Đỗ Thanh Long, Phó phòng Cảnh sát cơ động Công an Thừa Thiên - Huế cho biết, sáng nay (19/8), cơ quan đã tiến hành trao trả một túi xách có chứa tài sản với giá trị lớn và một số giấy tờ quan trọng khác cho người bị đánh mất.
Số tài sản khá lớn được cán bộ chiến sĩ CSCĐ nhặt được rạng sáng 18/8
Trước đó, vào khoảng 3h30 rạng sáng ngày 18/8, tổ CSCĐ tuần tra trên đoạn đường Lê Quý Đôn giao nhau với đường Hùng Vuơng, thuộc phường Phú Hội (TP. Huế). Lúc này, trung sỹ Nguyễn Việt Bảo Anh, thuộc đội CSCĐ bất ngờ phát hiện một túi xách nam màu đen của một du khách đánh rơi dọc đường.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi có chứa 80 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại di động Vertu trị giá gần 25.000 USD, 1 máy tính bảng Apple, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số giấy tờ tùy thân khác.
Ngay lập tức, tổ tuần tra trở về trụ sở để báo cáo với chỉ huy, đồng thời nhanh chóng xác minh danh tính người đánh mất tài sản. Bằng các nghiệp vụ, Phòng CSCĐ đã xác minh được người đánh rơi túi xách là anh Đỗ Đắc Anh Quân (SN 1983), trú tại phường Cổng Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Đại úy Đỗ Thanh Long, Phó phòng Cảnh sát cơ động công an Thừa Thiên - Huế, trao lại tài sản cho anh Quân
Trao đổi với PV báo Người đưa tin, anh Đỗ Đắc Anh Quân cho biết: “Hôm đó, tôi vào Huế để tham quan du lịch và gặp đối tác. Tuy nhiên trong lúc di chuyển từ tuyến phố đường Bà Triệu qua đường Lê Quý Đôn, tôi đã sơ ý làm rơi túi xách. Rất may, tổ công tác của phòng CSCĐ đã nhặt được và gọi điện cho tôi đến xác minh, nhận lại tài sản".
Phi Hoàng – Đinh Tiến