Cuộc sống

Cuộc sống "khêu gợi" của Tây Thi bán trầu

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Trước đây, tại Đài Loan đã nảy sinh rất nhiều tranh luận về những cô gái để bán được trầu và thuốc lá đã phơi mình ra dưới ánh đèn neon của những khung cửa kính để chào mời khách đến mua hàng. Người Đài Loan thường gọi những cô gái này với cái tên rất kêu "Tây Thi bán trầu".

Khi đến Đài Loan, ngoài việc thưởng thức món đậu hũ thối hay nghỉ ngơi ở khu suối nước nóng nổi tiếng của đất nước này, thì việc dừng xe trước tủ kính của một gái bán trầu và mua cái gì đó cho chuyến đi của mình là việc rất nên thử để có được những trải nghiệm thú vị.

Họ thường ăn mặc rất khêu gợi - nhưng khêu gợi đủ để khách hàng thấy được sự lém lỉnh trong cách lôi kéo khách hàng của họ, đa số các cô gái ở đây đều còn trẻ, họ đều là những cô gái có mảnh đời éo le nên họ rất ngại đứng trước ống kính vì xấu hổ, vì chưa đủ tuổi lao động, và vì sợ mất việc khi vì ông chủ của họ không muốn gây bị chú ý.

Những cô gái này bán những bao thuốc lá, trầu cau, đồ uống cho cánh lái xe, khách du lịch và tất nhiên khách hàng của họ chủ yếu là đàn ông. Họ thường ăn mặc rất khêu gợi - nhưng khêu gợi đủ để khách hàng thấy được sự lém lỉnh trong cách lôi kéo khách hàng của họ.

Tuy nhiên, khi hình thức này ra đời, nó đã gây tranh cãi về vấn đề tụt giảm đạo đức, sức khỏe cũng như sự thay đổi lối sống và văn hóa. Tuy nhiên, do pháp luật Đài Loan không cấm những hình thức kinh doanh này nên nhiều cửa hàng vẫn tiếp tục vẫy chào khách hàng bằng những cô gái bốc lửa.

Thường mỗi gái bán trầu thường ở một lồng kính khoảng 6 tháng đến một năm, rồi họ lại đổi vị trí sang lồng khác ở khu vực khác. Cũng như bao con người làm những việc bất đắc dĩ như này, những cô gái này luôn hi vọng sẽ bỏ được công việc này mà tìm được công việc khác tốt đẹp hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc bán trầu qua lồng kính, để thu hút được khách hàng đến với sản phẩm trầu của mình, một cô gái đến từ thành phố Đài Trung đã táo bạo khi cho khách sờ vòng 1 nếu mua 100 đài tệ tiền trầu của cô.

Thậm chí, hình thức này bán trầu đang bị biến tướng nghiêm trọng tại Đài Loan. Cánh lái xe ở Đài Trung mãn nhãn khi trên khắp tuyến đường luôn xuất hiện các cô gái với trang phục không thể thiếu hơn được nữa chèo kéo mời mua trầu. Nhưng vì có quá nhiều các cô như thế, nên một cô gái trẻ khoảng ngoài 20 tuổi đã chơi trội hơn bằng cách cho khách sờ ngực nếu như có nhu cầu.

Mặc một chiếc áo khoác hộ lý chỉ cài mỗi cúc dưới, cô gái dường như không mặc nội y bên trong cứ đi đi lại lại trên đường. Thấy xe dừng lại, cô gái lập tức tiến lại gần và gạ gẫm, thậm chí còn đồng ý cho khách xem vòng 1 nếu như mua 100 Đài tệ tiền trầu cau.

Nhiều người dân địa phương tại nơi cô gái này đứng bán trầu cho biết, để bán được nhiều hàng, cô gái này luôn tung ra những độc chiêu như trên. Lúc thì mặc áo trong suốt làm hở bộ ngực nở nang, lúc thì mặc độc chiếc quần con bên trong để gạ gẫm khách sờ đùi rồi bán trầu. “Giờ thì cô ta luôn mặc một chiếc áo dài quá mông, không mặc quần dài và chỉ đóng đúng một chiếc cúc cuối cùng”- một người dân cho biết.

Mặc dù nhiều lần bị cảnh sát Đài Loan cảnh cáo và bắt giữ vì những hành vi quấy nhiễu người đi đường, nhưng khi được thả ra cô gái này vẫn tiếp tục hành nghề độc đáo của mình. Chính vì những hình ảnh phản cảm này luôn xuất hiện trên nhiều tuyến đường nên cảnh sát Đài Loan đã ra một số quy định cụ thể về cách ăn mặc cho những người bán trầu. Tuy nhiên, chẳng mấy cô gái bán trầu thực hiện điều này.

Minh Khuê