Trước khi công bố thông tin chính thức này, người Mỹ vẫn đồn đoán nguyên nhân chia tay là vì lý do chính trị. Theo bình luận của một số hang thông tấn khi đó thì “Arnold và vợ, nhà báo Maria Shriver, tuyên bố ly hôn sau 25 năm chung sống để “suy tính cho những bước ngoặt mới trong cuộc đời cả hai”.
Sherry Bebitch Jeffe, một nhà phân tích chính trị và là giảng viên Đại học Southern California nói với USA Today: “Trường hợp này rất hay xảy ra với các chính trị gia vừa mất đi quyền lực. Đó là một quy luật khó thay đổi”. Trước đây, Shriver, một đảng viên Dân chủ, từng phản đối một số chiến lược chính trị của chồng bà, một đảng viên Cộng hòa, Jeffe nhắc lại. Bản thân Shriver cũng là cố vấn đắc lực của chồng nhờ năng lực chính trị của bà. “Nhờ đó, bà ấy đã trở thành Đệ nhất phu nhân quyền lực nhất của California từ trước đến nay”.
“Các cặp vợ chồng chính trị thường sát cánh bên nhau vì có chung một mục tiêu, và đến khi mục tiêu đó không còn là ưu tiên số một thì cả hai rất dễ đường ai nấy đi”, Jeffe phân tích. “Cả hai đều phải lùi lại và tách nhau ra, mỗi người ngẫm xem họ nên sống tiếp như thế nào nếu không có quyền lực chính trị. Điều đó không có nghĩa là cuộc hôn nhân của họ hoàn toàn tan vỡ. Họ chỉ đang suy tính về trang tiếp theo của cuộc đời”.
Tuy nhiên, nguyên nhân chính của vụ chia tay ầm ĩ này là tính trăng hoa của Arnold Schwarzenegger, và hậu quả là ông có một đứa con riêng với chính ôsin cũ của mình. Sau khi rời vị trí thống đốc bang California hồi tháng 1 năm nay, Arnold mới dám thú nhận điều này với vợ. Marisa cũng như 4 đứa con của hai người đã choáng váng trước sự thật này. Không những vậy, trong thời gian chung sống, Arnold đã nhiều lần ngoại tình. Marisa hoàn toàn suy sụp và hiện đã rời khỏi dinh thự của họ ở Los Angeles, Mỹ.
Quế Mai (Theo Hoàn cầu)