Đà Lạt 'mã tặc' hoành hành

Đà Lạt 'mã tặc' hoành hành

Thứ 3, 25/06/2013 | 13:59
0
Sáng 17/6, ông Trần Hữu Thế (trú TP Đà Lạt, Lâm Đồng), phát hiện 3 con ngựa chuyên phục vụ dịch vụ cưỡi ngựa, chụp hình tại Khu Du lịch thác Prenn cột dưới gầm cầu Prenn sau một đêm đã “không cánh mà bay” nên lập tức báo cho cơ quan chức năng.
Miền trung - Đà Lạt 'mã tặc' hoành hành
Linh --- Thía --- Lộc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng công tác nghiệp vụ, CATP Đà Lạt đã nhanh chóng xác định Bùi Thía (32 tuổi, trú H. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) chuyên hành nghề buôn bán ngựa chính là đối tượng chủ mưu của vụ trộm. Khẩn trương điều tra, ngay sau đó CQĐT đã bắt được Thía khi y đang trốn ở Ninh Thuận.

Qua đấu tranh, khai thác nhanh, Thía thừa nhận mình là kẻ chủ mưu và đồng bọn là 2 anh em ruột Nguyễn Văn Phước Lộc (34 tuổi), Nguyễn Thành Linh (25 tuổi, trú TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận). Từ lời khai của Thía, CQĐT đã bắt giữ Lộc, Linh khi cả hai đang trốn ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Tại cơ quan chức năng, bước đầu Thía khai nhận: Do làm nghề buôn bán ngựa nên biết được cơ sở chăn nuôi của Viện Vaccine và Chế phẩm sinh học y tế ở H. Cam Lâm, Khánh Hòa đang rất cần mua ngựa nên lên kế hoạch trộm để bán cho cơ sở này

Qua quá trình “điều nghiên”, Thía biết ông Trần Hữu Thế thường cột đàn ngựa dưới chân cầu Prenn nên cất công theo dõi. Đêm 16-6, sau khi theo dõi, quan sát biết rõ ông Thế không có mặt, Thía liên lạc thuê anh em Lộc - Linh (đang buôn bán tại TT Liên Nghĩa, Đức Trọng) đến bắt 3 con ngựa với giá 15 triệu đồng. Sau đó, Thía bỏ thêm 6 triệu đồng thuê xe tải chở ngựa về bán cho cơ sở chăn nuôi của Viện Vaccine và Chế phẩm sinh học y tế ở H. Cam Lâm với giá 36 triệu đồng. Tuy nhiên, do Thía không “đặt vấn đề” trước nên khi chuyển ngựa đến thì cơ sở này không chuẩn bị được tiền để thanh toán nên chỉ chấp nhận mua chịu. Cũng chẳng còn cách nào khác, Thía đành “gửi” 3 con ngựa lại cho cơ sở này, khi nào có tiền sẽ đến lấy.

Theo CQĐT CATP Đà Lạt cho biết, cùng tham gia vụ trộm ngựa còn có một đối tượng nữa nhưng y đang bỏ trốn. Hiện CATP Đà Lạt đã thu hồi 3 con ngựa để trả về cho khổ chủ, đồng thời tiếp tục truy tìm chủ xe và chiếc xe tải đã chở số ngựa trên.

Theo Công An Đà Nẵng

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Ô nhiễm môi trường nước ở Đà Lạt: Nỗi lo lớn dần

Thứ 3, 11/06/2013 | 14:29
Tại Đà Lạt, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tổ chức báo cáo thông qua đề án điều chỉnh quy hoạch chung khu du lịch Tuyền Lâm, khu du lịch được xem là “Đà Lạt thứ hai của Lâm Đồng”.

Đà Lạt xác xơ: Tiếc cho 'miền đất lạnh'

Thứ 2, 20/05/2013 | 10:46
Mùa vụ đang dần bị sai lệch. Khí hậu nóng - lạnh bất thường.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.