Đà Lạt ngây ngất mùa hoa Dã Quỳ

Đà Lạt ngây ngất mùa hoa Dã Quỳ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Đà Lạt luôn mang vẻ đẹp thơ mộng và mê đắm lòng người. Vào mùa hoa Dã Quỳ, đâu đâu cũng thấy bóng dáng loài hoa này. Thức dậy buổi sớm mai, đi lang thang trên những con đường vắng lặng, cái lạnh se se cùng sự yên bình...

Mình đặt tên nơi này là “Thung lũng hoa Quỳ”

Trong nắng mai

Những con đường bình yên của Đà Lạt

Hoa ở Đà Lạt

Trẻ em Đà Lạt

Một loài hoa rất thường gặp ở Đà Lạt

Hồng tỉ muội trên một hàng rào

Hoa Bồ Công Anh

Ngọc Hiếu