Suýt mất mạng vì 30 bông sen
Theo phản ánh của chị Âu Thị Hẹn (trú tại thôn Vĩnh Long, xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), chồng chị là anh Nguyễn Văn Hải (làm tại công ty Đại Phong, phường Hoàng Tân, TX. Chí Linh) bị một nhóm 4 người dùng gậy, tuýp sắt đánh hội đồng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 21/6, anh Hải đi làm về thấy ở cổng công ty có một đám sen nên đã hỏi mấy người làm ở đó xem ai là chủ để xin hái. Biết chủ hồ là anh Văn, anh đã gặp xin phép và được anh Văn đồng ý cho và nói: “Lấy đi, không ngày mai anh cũng múc vứt hết đi”.
Thấy vậy, Hải có lấy một ít đem về. Với ý nghĩ đã được chủ đồng ý và nếu không lấy người ta cũng sẽ phá đi rất phí phạm, sáng hôm sau (22/6), anh Hải nghỉ làm nên tiện thể ra lại ruộng sen hôm qua lấy thêm một ít.
Khu đầm anh Hải hái sen và bị chủ đầm cùng nhóm đối tượng lạ mặt đánh thập tử nhất sinh.
Đang hái được khoảng 30 búp sen thì Văn cùng một thanh niên khác cầm gậy sắt xông ra, gọi anh Hải lên bờ và vụt tới tấp. Khi anh Hải kêu la thì bị Văn đánh mạnh hơn, cấm anh Hải không được kêu la; đồng thời gọi thêm một nhóm người cầm tuýp sắt đến lao vào đánh anh Hải cho đến khi Hải nằm gục xuống.
Sau đó, Văn bắt anh Hải gọi điện thoại cho người thân cầm tiền đến "chuộc" người. Anh Hải đã mượn điện thoại của Văn để gọi cho chị gái mình là Nguyễn Thị Thuận (thôn Đồng Trác, phường Hoàng Tân) mang tiền đến đưa cho Văn.
“Mới đầu, Văn đòi 2 triệu mới thả người nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên tôi đã nài nỉ, xin Văn giảm tiền xuống. Sau đó tôi đưa cho Văn 1 triệu, Văn và nhóm người mới đồng ý cho người nhà chở em trai tôi đi bệnh viện TX. Chí Linh cấp cứu” - chị Thuận kể lại.
Do vết thương quá nặng, các bác sỹ đã làm thủ tục để gia đìn