Ép cung để thay đổi lời khai
Ông Lê Huy Khả (SN 1962, trú tại thôn Văn Hội, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, Hải Dương) cho biết mình bị các cán bộ điều tra công an huyện Ninh Giang ép cung ông để thay đổi toàn bộ lời khai.
Theo ông Khả trình bày, khi có mặt tại công an huyện thì anh Quyết - cán bộ điều tra đã mời ông vào phòng làm việc.
“Sau đó, anh Văn (đội phó) và một người khác lấy ra một cái gông (cùm) rồi bảo với tôi “đề nghị chú để hộ chân vào đây”. Tôi để chân vào gông thì các anh ấy mang ra một ống tuýp sắt dài hơn 1m để vắt ngang mu bàn chân của tôi rồi mỗi anh một đầu đứng lên rồi dẫm mạnh. Lúc này, chân tôi đau nghiến, đau đến buốt tận đầu óc”, ông Khả kể lại.
Vợ chồng ông Khả bà Hoa mong sao sớm đòi lại công bằng cho gia đình.
Vẻ mặt ông Khả buồn rầu, ông nói chưa bao giờ mình bị người ta bức cung đau đến thế.
“Khi tôi van xin thì các anh ấy nó: “Từ nay trở đi phải nhận dùng thuổng đâm chứ không phải gạt tay. Sau đó, tôi đau quá không chịu được nên đã ghi lại lời khai theo lời các anh ấy”, ông Khả nghẹn ngào kể lại.
Sau khi từ Công an huyện Ninh Giang trở về nhà, ông Khả không đi được vì 2 mu bàn chân sưng vù lên, tím tái. Thấy thế, bà Nguyễn Thị Hoa (vợ ông Khả) hoang mang đã gọi người thân và hàng xóm đến giúp đỡ.
Ngay sau đó, gia đình đã vội vàng đưa ông Khả đi bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Miện, Hải Dương để khám và điều trị.
Tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận ông Khả bị chấn thương mu bàn chân.
Nói về nguyên nhân xảy ra sự việc, ông Khả cho biết, do ông và gia đình người em trai là ông Lê Ngọc Khoải (SN 1973) có tranh chấp đất đai.
Dù được chính quyền đã giải quyết xong nhưng mâu thuẫn giữa hai gia đình vẫn chưa thể hòa giải. Sa