Mặt trời đổ bóng chiều xuống vạn vật.
Giời nóng nhưng là thời điểm ranh giới giữa ngày và đêm, nên ai cũng thấy lạc quan, vì chỉ một chút nữa thôi sẽ mát.
Như tình yêu , cái ngày mai, cái tuần sau mới là cái mà người ta đặt đích sống. Hôn nhau mặn nồng, ko có cái "sổ đỏ" chen vào giữa những nụ hôn, ai mà chả mơ tới hôn nhân. Hôm nay có thể khổ, nhưng vì yêu nhau, vẫn lạc quan về ngày mai đời và tình sẽ tươi. Ranh giới càng xích gần lại, thì hưng phấn mỗi người đều tăng vọt.
Rồi những buổi sớm nghe tin dự báo thời tiết "nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào, sau không mưa.".
"Nắng mưa là chuyện của giời..." (kết luận nhà thơ Nguyễn Bính)
Dạo này thời tiết hay có những cơn mưa, nắng thình lình, không xin phép.
Trong một xã hội tự coi mình là văn minh, con người ta trước khi làm những việc lớn lao mà không thường lệ, hoặc loằng nhoằng phức tạp, cũng hay xin phép. Ngược lại, làm mà cứ sấn sổ thì hay bị coi là thô lỗ, thỉnh thoảng bị phán là mất dạy, nguy cơ bị ăn tát đột ngột tăng vọt.
Chuyện yêu đương cũng thế. Tuy không quá rõ ràng.
Cầm tay, nắm chân hay hôn má môi, đều nên ngỏ lời. Khi yêu, người nam và người nữ ở cạnh nhau, người ta hay xin phép hôn nhau bằng tiếng thở hổn hển ko rõ lời. Người kia sẽ hổn hển gật đầu, lắp bắp vâng ạ, hoặc lãng mạn nhất là im lặng nhưng ánh mắt thì rủ rê mời gọi. Nhiều phụ nữ sau khi có con thường la toáng lên với bố đứa bé là ngày xưa tôi có cho phép đâu, rồi chì chiết nhau rằng thì là, rằng thì là...
Hu hu...
Chuyện đời thì vô số các kiểu giấy phép như trong kinh doanh , xây nhà, trông giữ xe...
Nguồn tranh minh họa: Báo Giáo dục Việt Nam
Trong môi trường sư phạm, chuyện giáo dục thì hầu như làm gì cũng đều phải xin phép và cho phép. Lúc thì cấm đoán, khi lại mở ra.
Ngày 6-6-2014, UBND TP HCM ban hành Quy định về quản