Dưới đây là một số địa điểm vui chơi ngày 20/10 tại Hà Nội bạn có thể tham khảo:
1. Tản bộ ở phố cổ
Cái này dành cho bạn thích không khí náo nhiệt, thích ăn hàng, shopping... Len lỏi trong những phố, ngõ nhỏ chật ních người đi kẻ lại. Đắm mình trong không khí buôn bán náo nhiệt của tiểu thương/ trung thương, ngắm khách thăm quan Tây/Tàu nơi nơi ngó nghiêng… Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy ở phố cổ họ bán đủ thứ với giá cả phải chăng (tất nhiên một số thứ cần bạn mặc cả). Hàng hóa đa dạng hơn bất kì một cái siêu thị lớn nào ở Việt Nam. Ẩm thực thì khỏi nói vô cùng phong phú, muốn kiểu truyền thống hay hiện đại, Âu, Á… đều có hết.
Kinh nghiệm khi đi ăn là nếu thấy quán nào đông khách thì nhào vô vì chắc chắc hàng đó ăn ngon, giá cả phải chăng, mặc dù đôi khi bạn phải chờ dài cổ.
Khuyết điểm: Bạn cần chú ý giao thông kẻo bị va chạm do quá đông. Người bán hàng rất kiêu, nhất là khu vực quanh chợ Đồng Xuân. Nơi đây họ bán sỉ (bán buôn) nhiều, khách lẻ lớ ngớ vào hỏi họ sẽ khó chịu nếu trả giá hoặc không thèm trả lời.
2. Chơi hồ Hoàn Kiếm và ăn kem Bờ Hồ
Nhiều người vừa nghe đã giãy nảy, cái này “thổ” quá. Ấy mà tôi lại cực lực phân tích bạn nghe. Bạn cứ nghĩ mình ở Hà Nội, cái này đi mãi, chơi mãi từ bé, hiện cũng đi qua suốt, lạ gì? Giờ thiếu gì hãng kem ngon nổi tiếng, ngay kem Tràng Tiền họ cũng phân phối các đại lý đi khắp nơi. Thế mà tôi mới phát hiện là hóa ra chúng ta “Bụt chùa nhà không thiêng”. Có rất nhiều bạn tôi ở ngoại tỉnh, về Hà Nội chỉ chơi mấy ngày, họ khoe album ảnh tôi mới ngã ngửa, hóa ra quanh Hồ Gươm còn có những chỗ đẹp thế này, góc ảnh này tuyệt quá, chỗ này thế mà trông Tây ơi là Tây.
Xóa đi cái ấn tượng thường thường, nắm tay bạ