Con dê lạc vào, con lợn lao ra
Một người đàn ông đen đủi ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa mới đây đã bị cả cục tai ương nặng hơn 100kg lao vào cắn đứt cả gân tay lẫn gân chân chỉ vì chạy chậm nhất. Cái cục tai ương này thực ra là một con lợn đực xổng chuồng lao đi tấn công con người! Sau khi tìm hiểu thì người ta mới biết con lợn trên là của nhà một vị phó chủ tịch huyện Thạch Thành. Ông này sau đó cho biết đây không phải lợn rừng hoang dã mà chỉ là lợn lai.
Link xem bài viết
Chưa thấy có lời xin lỗi hay bồi thường đến nạn nhân, con lợn này sẽ bị xử lý như thế nào thì chưa rõ, nhưng mong rằng sẽ không có một sự nhầm lẫn tráo trở nào như 12 con dê đi lạc vào nhà vị nguyên bí thư huyện cũng ở Thạch Thành, để sau này người – đàn – ông – đen – đủi không phải vác đơn đi kiện một con lợn..
Trâu bò thì chết rét!
Không có cơ hội chạy “tung tăng” như anh bạn lợn ở Thanh Hóa, đợt rét kỷ lục khiến hàng chục con trâu bò của người dân sống ở miền núi phía Bắc không kịp sơ tán lăn ra chết. Trâu bò chết, hoa màu bị phá hủy có nghĩa là người dân không có tết, con cái không có áo mặc!
Trâu bò chết là không có tết
Link xem bài viết
Nhưng hoặc là bạn hãy tiếp tục ngấu nghiến bát mỳ sắp nở trương lên kia, hoặc là gom một chút quần áo còn thừa trong tủ và gửi đến các đoàn tình nguyện. Đừng cố tăng thêm cái rét bằng cách chém gió phần phật vào dòng người từ miền xuôi đang đổ lên đỉnh núi kia. Trong đó có không ít người đang hăm hở khiêng một chút đồ cứu trợ vào bản xa. Than khóc không làm cho trời ấm hơn! Và chắc chắn, không ai chỉ cần cầu nguyện mà tuyết có thể rơi!
Link xem bài viết
Link xem bài viết
Con cóc "tiện"